Giấc mơ không xa vời!

ANTĐ - Nghe tin 3 công trình cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội sắp được triển khai, anh Cù Huy Hoàng (30 tuổi, phòng 402 nhà A1, Thành Công, Hà Nội) lại thở dài:

- Chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình!

- Thì phải làm dần chứ tiền đâu mà làm hết được?

- Nghe nói sẽ cải tạo hết chung cư cũ ở Hà Nội bao lâu rồi, vậy mà làm chả được bao nhiêu. Khu Thành Công nhà tôi có mỗi nhà C1 được cải tạo, còn bao nhiêu vẫn y nguyên, chưa kể các khu khác…

- Mới chỉ có nhà C1 được cải tạo, bởi lúc đầu xác định cách làm xã hội hoá, nhưng nhiều doanh nghiệp kêu khó thu hồi vốn rồi bỏ, giờ Nhà nước phải làm thôi.

- Nhà nước làm là tốt rồi. Doanh nghiệp là phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu, khó khăn là rút ngay. Người dân thì mong mỏi chờ đợi mãi cũng nản, nhà thì càng ngày càng xuống cấp. Mấy thế hệ ở trong căn hộ chưa đến 30m2. Bất tiện lắm.

- Ở như vậy có phải cơi nới thêm không?

- Nhà khu tập thể nào chả phải cơi nới, đi đâu cũng thấy “chuồng cọp”. Có khu người ta còn mang cả bếp ra hành lang để tận dụng đấy… Trông cũng lem nhem thật, không ai muốn nhưng vẫn cứ phải làm.

- Nhà nước đã quyết tâm, chắc chắn sẽ làm được.

- Làm được cũng lo. Lúc xây dựng thì chúng tôi đi đâu? Phải thuê thì có đắt không, vì đắt thì chả có tiền thuê, xong rồi được tái định cư tại chỗ diện tích mới được bao nhiêu, rộng hơn một chút có phải đóng tiền không… Ôi, vỡ cả đầu ra đấy chứ!

- Sẽ có lộ trình và các phương án cụ thể, minh bạch, đảm bảo chất lượng và điều kiện cho người dân an cư.

- Hy vọng giấc mơ của người sống tại các khu tập thể cũ là có ngôi nhà mới khang trang sẽ không còn quá xa vời nữa!