Giấc mơ con chữ trong giá "rét rụng tay chân" ở Mường Lát

ANTĐ - Lẽ ra, chuyến xe đến với Mường Lát không vội vã đến thế, nhưng nó đã phải lăn bánh trước dự định.

Cũng là dự định sẽ đến với Mường Lát, miền Tây của Thanh Hóa vào dịp đông giá rét hại này, nhưng đáng lẽ nó không vội vã đến thế. Nhưng, cái lạnh ùa về góc phố Hà Nội khiến người mặc áo đơn, áo kép vẫn co ro. Cái lạnh tấp táp vào mặt thêm hối thúc những người sẵn dự định quyết định "lên đường" sớm hơn tính toán.

Như thường lệ, mùa đông giá hay nhất là dịp cuối năm Đoàn công tác xã hội tình nghĩa của Báo ANTĐ luôn tất tả với những công việc đặc thù của mình. Những chương trình “chăn ấm vùng cao”, “Tết vui người nghèo”... được lên kín lịch từ trước đó hàng tháng. Chuyến công tác Mường Lát vừa rồi, đoàn công tác xã hội tình nghĩa Báo An ninh Thủ đô cùng nhà hảo tâm Hải Duyên - Giám đốc Trung tâm Thẩm Mỹ viện Hải Duyên có địa chỉ số 2 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội đã chọn Mường Lát làm điểm đến sẻ chia cho những giấc mơ con chữ trên vùng biên viễn này.

Trong những lần đi Mường Lát  trước đó, cùng với đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô, bà Hải Duyên đã mang quà Tết, chăn ấm đến với đồng bào nghèo và một phần nhỏ sẻ chia động viên cán CBCS Đồn Biên phòng Tén Tằn - Bộ tự lệnh Biên phòng tỉnh Thanh Hóa- đã vượt qua mọi thách thức, khó khăn, vững vàng nơi phên giậu của Tổ quốc.

Trong lần đi ấy, những câu chuyện về cảm động, những thực tế chứng kiến về những em học sinh nhỏ bé tí xíu lên 7, lên 9 tuổi phải đi bộ chục cây số đến trường và sống tạm trong lều bán trú, ăn cơm trắng để học hành đã để lại ấn tượng cho đoàn công tác. Vì thế, chuyến đi đến Trường Tiểu học Trung Lý, và Pú Nhi, Mường Lý, huyện Mường Lát vừa qua mới được quyết định sớm đến thế...
Sau 1 ngày chạy từ Thủ đô Hà Nội còn tinh sương, đến chiều cùng ngày đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô cùng hàng hóa chăn ấm, mì, muối... đã đến được điểm trường Trung Lý, điểm đầu tiên trong chuyến tặng quà này.

Có lẽ, những bức ảnh dưới đây sẽ là thông tin lắng đọng để thấy được mỗi phần quà đến với các em thiết thực đến nhường nào, nhất là khi cái lạnh vùng núi buốt như làm rời các khớp chân, tay. Và khi xem những hình ảnh cảm động về sự khát khao con chữ của các em, mong bạn đọc hãy chung tay có những hành động thiết thực để giấc mơ về tương lai của những con người trong bản này, trong lều bán trú này. Biết đâu mỗi sẻ chia cụ thể ấy sẽ ít nhiều tạo đà giúp các em hiện thực giấc mơ con chữ của bọn trẻ.

Những mùa đông qua các em học sinh bán trú trường Trung Lý, Mường Lát
ươm mầm chữ trong túp lều tuềnh toàng này

Nhà cách trường đi hàng vài giờ đi bộ,
thế nên những "căn phòng" này là nơi các em sinh hoạt, học hành

Tất cả, ăn uống sinh hoạt và ngủ cũng ở trong lều tạm bợ

Sự học của con trẻ Mường Lý thật gian nan

Đoàn công tác Báo ANTĐ cùng Cơ sở thẩm mỹ viện Hải Duyên
mang quà đến cho các em học sinh bán trú 

Đoàn công tác Báo ANTĐ chuyển 500 chăn ấm
cùng nhiều phần quà tặng học sinh bán trú tại Pú Nhi

Những món quà vượt đường xa đến bản nhỏ đúng mùa đông thật ý nghĩa

Chiến sỹ Báo ANTĐ phát quà cho các học sinh bán trú trường Mường Lý

Những dãy lều bán trú ươm mầm chữ của học sinh trường Trung Lý

Túp lều trống hoác này có 5 học sinh cùng ở

Đoàn công tác tất bật đóng gói quà trong đêm ở trường Pú Nhi, Mường Lát
để sớm hôm sau trao các em học sinh

Những chiến sỹ Công an Thủ đô làm báo
đến tặng quà động viên các em học sinh bán trú trường Mường Lý

Mẹ của em học sinh Lù Xín Mùa nhận quà giúp con.