Già trước khi giàu

ANTĐ - Sao mặt mày rầu rĩ, “tâm trạng” thế?

- Buồn nẫu ruột, Quỹ dân số Liên hợp quốc vừa cảnh báo, nước ta đang bước vào thời kỳ già hóa dân số.

- Chứng tỏ tuổi thọ tăng lên, sinh và tử giảm, phải vui mừng chứ.

- Thời gian già hóa ở nước ta ngắn hơn nhiều so với các nước phát triển. Thụy Điển phải mất 85 năm, Nhật Bản 30 năm, Thái Lan 22 năm, ta chưa đến hai chục năm.

- Tức là tốc độ già nhanh hơn, cuộc đời ngắn hơn, hưởng thụ ít hơn, ông lo thế chứ gì?

- Tốc độ già tăng cao nhưng thu nhập đầu người chỉ ở mức trung bình. 70% người già sống ở nông thôn. Trên 70% phải tự lao động kiếm sống. Chỉ có 20% sống bằng lương hưu hoặc trợ cấp.

- Xưa có câu “Đa thọ, đa nhục”. Sống không có ích là gánh nặng cho con cháu, xã hội thì sống lâu làm gì?

- Quá đúng, nhiều người cao tuổi được ăn thì không ăn được, bệnh tật đầy mình, chưa kịp hưởng thụ.

- Vì thế người ta lo ngại rằng, nước ta đang già hóa với tốc độ chưa từng có trong lịch sử, tức là “già trước khi giàu”.

- Lo xa quá, có tới 70% người cao tuổi không có tích lũy gì thì lấy đâu mà giàu mà có của chìm của nổi để lại cho con cháu. Có chăng chỉ để lại gánh nặng, biết thế nhưng vẫn phải sống. Chứ sao?