“Gia đình chúng tôi rất cảm kích”

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tôi là Trịnh Văn Nhân, 65 tuổi, cán bộ hưu trí, hiện đang sống tại phòng 208 nhà GH2, CT17 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Thời gian vừa qua Trần Nguyên Tùng trú tại phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đã đi đòi nợ không đúng đối tượng, không đúng pháp luật, thuê bọn côn đồ đến hăm dọa ném các vật bẩn, uy hiếp an ninh trật tự khu chung cư trong những ngày cận Tết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình tôi và cả các hộ dân ở xung quanh. Chính vì vậy, gia đình tôi rất cảm kích trước tinh thần tấn công tội phạm không kể đêm khuya giá rét, có mặt kịp thời của CBCS  công an phường Việt Hưng khi gia đình điện báo, do đó đã ngăn chặn được những diễn biến xấu có thể xảy ra. Thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội đã rèn luyện được những cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự, đặc biệt đồng chí Dũng, Phó công an phường Việt Hưng sâu sát hết lòng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, làm đẹp thêm hình ảnh Công an Thủ đô.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí.