Ông Anzor còn nói rằng hai con còn gọi điện về vào thứ Năm và nói rằng mọi việc vẫn ổn
Cùng lúc đó, báo chí cũng trích đăng phản ứng của cô Maret Tsarnaeva- em gái của ông Anzor đang sống tại Canada trước sự việc kinh hoàng vừa xảy ra. “Chúng là thiên thần của tôi. Dù việc hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ là khá khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đặt rất nhiều kì vọng vào Tamerlan. Thằng bé là một người mộ đạo và thậm chí đã có vợ tại thành phố Boston. Cả thế giới đã tự phán xét bằng việc nhìn vào một vài bức ảnh. Sao có thể vô lí như vậy”.
Cô Maret Tsarnaeva không tin rằng cháu trai mình đã hành động khủng khiếp như vậy
Tamerlan Tsarnaev (trái) là một võ sĩ từng đoạt giải
Găng tay vàng
tại giải đấm bốc quốc gia Mỹ vào năm 2010
26 tuổi này còn có niềm đam mê chơi đàn piano và violin
Cậu em trai Dzhokhar Tsarnaev vừa tốt nghiệp trường cao đẳng
Cambridege Ringde và đang tiếp tục theo học để trở thành một y tá
Mọi người đánh giá cậu sinh viên 19 tuổi là người dễ gần và không bao giờ gây rắc rối
Ít ai ngờ rằng, cậu lại đăng những dòng này lên mạng xã hội Twitter vào ngày thứ Hai 15-4
... Tiếp đó là những dòng đầy thù hận khi chứng kiến sự ra đi của anh trai vào ngày hôm qua