Giả danh Bộ đội Biên phòng để lừa đảo

ANTĐ - Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT - CAH Yên Châu, Sơn La, cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Văn Thương (SN 1979, trú tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Trung tá” lộ mặt thật

Theo tài liệu điều tra, ngày 11-3, CAH Yên Châu nhận được đơn của anh Lò Văn Pè (SN 1992, ở bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, Sơn La) trình báo về việc bị một đối tượng mặc quân phục bộ đội, đeo quân hàm trung tá, biển tên là Lương Văn Thương, tự giới thiệu là Bộ đội Biên phòng Sơn La, lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy BKS 26 N1 - 523.12 cùng 1 chiếc điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền bạc tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CAH Yên Châu đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Tính chất của vụ việc được Ban chỉ huy CAH Yên Châu đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, nếu không điều tra khám phá nhanh chóng sẽ gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Quá trình điều tra vụ án, CAH Yên Châu gặp nhiều khó khăn để xác định manh mối đối tượng gây án. Qua làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, không có bất cứ một CBCS nào mang tên Lương Văn Thương. Trong quá trình điều tra có những lúc vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt song bằng sự kiên trì, CAH Yên Châu đã lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất .

Qua rà soát, CAH Yên Châu xác định được một đầu mối từng gọi vào điện thoại của kẻ mạo danh. Qua xác minh, lực lượng công an được biết cô gái này quê ở tỉnh Phú Thọ. Cô ta cho biết đã từng gọi điện thoại cho một người bạn tên là Đàm.

Trong quá trình điều tra, CAH Yên Châu xác định đối tượng tên là Đàm mà cô gái nói tới chính là Lương Văn Thương. Tuy nhiên, khi các trinh sát của CAH Yên Châu lần theo manh mối này thì Thương không có mặt tại Phú Thọ. Qua nhiều mối quan hệ của đối tượng, các trinh sát xác định Thương (tức Đàm) đang di chuyển trên cung đường từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội.

Với sự hỗ trợ của CATP Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, CAH Yên Châu đã loại bỏ dần các đầu mối nghi vấn, tập trung vào khu vực thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định tại một cửa hàng bán quần áo, một người thanh niên có nhiều đặc điểm giống đối tượng đang truy tìm.  

Khi các trinh sát bất ngờ gọi lớn “Lương Văn Thương” theo phản xạ, người thanh niên này quay ngoắt đầu lại. Ngay lập tức các trinh sát nhanh lao đến khống chế đối tượng trong sự ngỡ ngàng của kẻ lừa đảo và người dân xung quanh. 

Lợi dụng lòng tin của người dân

Từng có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do vậy đối với những người dân ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, không ai là không biết đến quá khứ “đen” của Lương Văn Thương. Trước khi bị bắt đi tù, Thương từng có thời gian giả làm thầy cúng, giả sư đi lừa đảo khắp huyện Quốc Oai.

Sau khi ra tù (năm 2014), Thương không ở nhà với vợ con mà lên thẳng tỉnh Phú Thọ. Tại đây, bằng khả năng “chém gió” của đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, Thương lấy tên giả là Đàm, dễ dàng khiến cho một cô gái siêu lòng, đồng ý làm vợ mà không hề biết đến quá khứ của đối tượng. Lấy vợ mới chưa được bao lâu, Thương đã bỏ nhà để tiếp tục hành nghề cũ. 

Do đã từng đến khu vực biên giới thuộc xã Phiêng Khoài và xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, Sơn La và biết người dân nơi đây rất tin yêu bộ đội biên phòng nên đối tượng nảy sinh ý định mua bộ quân phục đóng giả bộ đội để lừa đảo.

Ngày 8-3, trong bộ quân phục Trung tá Bộ đội Biên phòng Lương Văn Thương đón xe khách từ huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ lên TP Sơn La. Sáng hôm sau, Thương đón xe khách vào xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu rồi xin ngủ nhờ tại một nhà dân trong bản Co Mon.

Ngày 10-3, Thương đi nhờ xe máy của người dân ra xã Yên Sơn, mục đích tiếp cận người nào có tài sản để lừa đảo. Khi đang ngồi uống bia tại ngã ba bản Chiêng Hưng, Thương phát hiện thấy anh Lò Văn Pè đi xe máy liền nhờ chở xuống Đồn biên phòng Chiềng On. 

Do quý mến bộ đội nên khi Thương đặt vấn đề nhờ vả, anh Pè không chút suy nghĩ dùng xe máy đưa đối tượng đi ngay. Trên đường đi, Thương liên tục viện dẫn nhiều lý do để điều anh Pè lên TP Sơn La.

Đến rạng sáng 11-3, Thương lừa anh Pè vào một quán ăn đêm, lấy cớ mượn xe máy đi đón bạn đến ăn cùng và chạy thẳng về tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Thương tháo BKS của chiếc xe máy vứt đi, rồi bán lại cho một người ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lấy 13 triệu đồng để ăn tiêu.