ANTĐ - Trong cơn thịnh nộ sau khi phát hiện mình bị chồng phản bội, một bà vợ người Colombia đã thẳng tay đổ nước sôi vào “của quý” của chồng khi anh này đang ngủ.
ANTĐ - Đối với vợ chồng trẻ thì "khẩu chiến" là "chuyện thường ngày" không có "khẩu chiến” mới lạ. Nghèo quá thì cãi nhau vì tiền, mà giàu quá thì cũng cãi nhau vì tiền. Rồi những chuyện "nhỏ như con thỏ" giữa vợ, chồng...
ANTĐ - Trong lúc đuổi đánh chị, không may anh chồng bị ngã, có vết xước ở gần vùng kín, ngay lập tức, anh chồng vu ngay cho người vợ của mình "vì ghen mà nửa đêm nhân lúc chồng đang ngủ lấy kéo cắt của quý của chồng".
ANTĐ - Cái chết bất thình lình của cô gái Võ Thị Kim Hương (22 tuổi, tỉnh Trà Vinh) bị người yêu cứa cổ cho đến chết trên đường quốc lộ 53 (qua tỉnh Trà Vinh) khiến dư luận đau đớn nhìn lại: Không chỉ có cơn khát sex tồn tại, giờ đây, những vụ án giết người tình đang hiện hữu trong tình yêu của giới trẻ.
ANTĐ - Giết vợ vì ghen tuông mù quáng. Được con gái và gia đình bên vợ tha thứ. Với phạm nhân án tù chung thân Thái Văn K., đó là sự hạnh phúc và may mắn mà chính K. cũng không bao giờ dám mơ tới.
ANTĐ -
Tôi là người khá chỉn chu trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Vợ chồng tôi có một cuộc sống rất viên mãn. Có điều tôi luôn bị bạn bè gán cho cái mác “sợ vợ”.
ANTĐ - Vài ngày nay xuất hiện một vụ việc kinh hoàng gây xôn xao dư luận ở Nghệ An, khi một người mẹ đã đang tâm pha thuốc chuột vào sữa cho cả 4 đứa con thơ của mình uống. Đằng sau vụ việc này là câu chuyện dài về mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, tính bồng bột nông nổi ghen tuông của những bà vợ.
ANTĐ - Anh dở khóc dỡ cười khi mỗi lần đi làm về lại thấy vợ vội vàng ra đón rồi bắt chồng cởi ngay áo ra để cô kiểm tra vết son cùng mùi nước hoa. Mỗi lần kiểm tra xong không thấy gì, Ngọc lại nhìn chồng vẻ cảnh cáo nói: "Cứ liệu hồn đấy".
ANTĐ - Nếu những người dị tính có thể thoải mái bộc lộ tình yêu của mình cho người khác biết thì dường như điều ấy đối với Trung (sinh năm 1989, ở tại Thanh Xuân – Hà Nội) lại quá khó khăn. Nếu em thể hiện tình yêu của mình với người yêu thì chắc chắn em sẽ bị soi mói, chế giễu, miệt thị,… Bởi người yêu của Trung không phải một cô gái mà là một cậu con trai.
ANTĐ -Có lần anh còn chui vào tủ, nhòm qua khe, chui vào gậm giường âm thầm theo dõi vợ... vợ anh hoảng quá, cầu cứu tôi. Lúc đó, cả nhà mới cưỡng chế đưa anh vào bệnh viện chữa trị căn bệnh hoang tưởng".
ANTĐ - “Đi với tao!” Vừa thấy mặt tôi, bà chị dâu tôi mặt đã bừng bừng khí giận túm lấy tay tôi, kéo. Hỏi thì gắt: “Đi cho con đĩ ấy một trận”. Hỏi nữa thì bà chị quát: “Cứ đi rồi tao sẽ nói cho mày rõ!”.
ANTĐ -Thời điểm đó, với sự phù phép và giúp đỡ của chị L., Thi rất được biệt đãi. Tên của Thi tràn ngập khắp nơi. Chỉ có điều, không hiểu sao, Thi vẫn không được kết nạp vào Hội Nhà văn
ANTĐ - Gã lao theo, dùng dao đâm một nhát vào bụng vợ làm thủng ổ bụng, trong lúc vợ đang giãy giụa, gã nhẫn tâm "bồi" thêm một nhát cứa vào động mạch cổ.
ANTĐ -Người xưa cho rằng “đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen” là ba việc khó chịu nhất đối với phụ nữ. Ngày nay, đau đẻ không còn quá đau như trước vì có hỗ trợ y tế. Ghẻ là căn bệnh đã được thanh toán gần như 100%. Chỉ còn lại đòn ghen là kinh khủng nhất...
ANTĐ - Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, yêu đương, ghen tuông, đau khổ, hạnh phúc đều nằm trong khổ đế, do dục vọng bản thân mà ra. Nhưng trước đây, sự ghen có vào sách, vào truyện cũng chỉ làm gia vị cho tình yêu, hoặc nhiều lắm cũng chỉ khẳng định trách nhiệm lớn của phụ nữ trong đảm bảo hạnh phúc gia đình. Nhưng nay thì ghê gớm lắm rồi, đòn ghen, đòn thù của các quý bà ngoài dành cho tình địch, đã biết chỗ trút, đó là vào các quý ông. Hỡi những ông chồng có máu 35! Hãy cảnh giác !
ANTĐ -Gã đã từng có một tình yêu bền bỉ và thơ mộng với người con gái cùng quê, chung một giảng đường. Tình yêu của họ cũng đã khiến cho không ít người phải ghen tỵ, nhưng cơn ghen cuồng nộ của kẻ dại yêu đã đánh mất tất cả
ANTĐ - Từ lâu ghen tuông đã trở thành nguyên nhân gây ra những vụ phạm tội hình sự có tính chất nghiêm trọng. Những trận đòn ghen khiến không ít người phải bỏ mạng, để lại những dị tật mà người hứng chịu nó phải mang theo suốt đời…