Ghen quá hóa dại

ANTĐ - Tình yêu bỗng rạn nứt bởi kẻ thứ ba. Quá đau khổ và ghen tuông, chàng trai trẻ gây ra sai lầm trầm trọng, để rồi ân hận cả một đời…

Nạn nhân Josselyn Bishop và hung thủ Chris Tillman

Tình yêu rạn nứt

Sáng 8-7-2011, Chris Tillman sống ở thung lũng Golden, Minnesota (Mỹ) lao đến cơ quan của bố mượn xe ô tô đến Mankato - một trường cao đẳng cách Twin Cities 60 dặm về phía đông nam - để gặp bạn gái      Josselyn Bishop.

Sau đó, Chris nhắn tin cho người yêu và hẹn đón cô ở nhà hát kịch gần trường Đại học bang Minnesota. Trên đường đi, cặp đôi này đã nói chuyện thẳng thắn với nhau về mối quan hệ đang rạn nứt của họ. Được một hồi, cô sinh viên năm nhất Đại học bang Minnesota quyết định thú thật với Chris rằng cô đang hẹn hò với một người con trai khác.

Mặc dù mối tình của Chris và Josselyn đang nồng đượm nhưng vài tháng gần đây, Chris có những biểu hiện bạo lực với người yêu. Mới hồi tháng 4 vừa qua, Chris còn cầm dao đâm thủng lốp xe ô tô và quăng điện thoại người yêu chỉ vì giận dỗi.

Nhắm mắt làm liều

Khi nghe xong những lời thú nhận của người yêu, Chris quay người, lấy con dao giấu trong xe. Trời đất bỗng quay cuồng, Chris khủng hoảng trong cơn ghen tức lồng lộn đã lao vào đâm Josselyn. Trước phản ứng bất ngờ của người yêu, Josselyn đã cố tìm cách thoát ra khỏi chiếc xe ô tô nhưng không kịp. Chris đã túm được cô, khiến cô ngã lăn ra bãi cỏ rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, cổ, phần cổ họng. Sau khi cơn thịnh nộ qua đi, Chris nhận ra Josselyn nằm bất động, hắn lên xe trở về, bỏ mặc người yêu chảy máu cho đến chết. Y về đến nhà riêng tại Minneapolis lúc trời xẩm tối.

Sau khi nhận được tin người dân báo, nhân viên y tế lập tức đến hiện trường. Nạn nhân lúc này đã bất tỉnh, không có phản ứng nhưng vẫn còn sống. Một nhân viên y tế cho biết, họ nhận thấy những bong bóng máu "sủi bọt" từ các vết đâm phía dưới khung xương sườn của Josselyn. Mặc dù cố gắng cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Cảnh sát được thông báo để điều tra về cái chết của nữ sinh 19 tuổi - Josselyn. Nạn nhân được tìm thấy bên lề đường North Victory Drive với nhiều vết đâm dẫn đến tử vong.

Cảnh sát Mankato đã tìm ra chứng cứ cho thấy dấu vết của Chris liên quan đến vụ án. Chiếc Ford Focus màu xanh của anh ta được nhìn thấy tại khu vực tìm thấy xác của nạn nhân. Khi được thẩm vấn, Chris luôn miệng nói: “Tôi đã phạm phải sai lầm thực sự tồi tệ” và thú nhận tội trạng mình đã gây ra. Điều cuối cùng anh còn nhớ là Josselyn, người bê bết máu, nằm bên bãi cỏ lề đường. Chris cho biết, anh ta chỉ nhớ mang máng và thừa nhận rằng anh ta “nhắm mắt làm liều” khi đâm nạn nhân. Hiện Chris đang bị giam giữ tại nhà tù Blue Earth County. Anh ta bị buộc tội giết người cấp độ 2 và có thể phải đối mặt với án 40 năm tù.