Afghanistan:

Ghê rợn vụ chồng thảm sát cả vợ và 2 con trẻ

ANTĐ - Người chồng cũ mất nhân tính đã đang tâm sát hại vợ và giết nốt 2 con trẻ vì bị chúng trông thấy.

Cô Serata, 30 tuổi và 2 con nhỏ đã bị chặt đầu trong 1 đêm tại phía đông Afghanistan trong bối cảnh xu hướng thảm sát kinh hoàng gia tăng nhanh trong vùng.

Cảnh sát cho biết họ nghi ngờ người chồng li hôn của nạn nhân đã đột nhập nhà cô ta tại thủ phủ tỉnh Ghazni rồi sát hại cô cùng với con trai 8 tuổi và con gái 9 tuổi của họ. Bọn trẻ đã trông thấy kẻ thủ ác chặt đầu mẹ chúng nên cũng bị sát hại nhưng tên sát nhân đã tha không xuống tay với đứa con gái 2 tuổi. Một năm trước, Serata đã li dị với chồng là Mohammad Arif, 38 tuổi sau khi phải chịu đựng bạo hành gia đình trong gần một thập kỉ.

Theo các nhà hoạt động xã hội, tình cảnh phụ nữ ở Afghanistan đã trở nên tồi tệ hơn trong năm nay.

Các nhà hoạt động đổ lỗi cho sự thiếu quan tâm của Tổng thống Hamid Karzai đối với nữ quyền khi chính phủ của ông còn bận chuẩn bị cho việc rút khỏi đất nước này của phần lớn quân đội nước ngoài vào năm 2014 và tìm kiếm thương lượng với Taliban, chính quyền hồi giáo cũ của Afghanistan.

Theo Ủy ban Nhân quyền độc lập Afghanistan, ngoài vụ chặt đầu cô Serata, còn có 16 vụ "thảm sát kinh hoàng" đã ghi nhận trên toàn quốc trong tháng 3 và tháng 4, hai tháng đầu năm của năm Hồi giáo tại Afghanistan.