Gây trọng án từ việc bị dọa cắt gân chân và tiêm virus HIV vào người

ANTĐ - Trốn thoát sau khi bị bắt giữ và bị dọa cắt gân chân, tiêm virus HIV vào người, Thắng cay cú rủ đồng bọn đi báo thù. Tuy nhiên, thanh niên bị thiệt mạng lại không phải là người có thù tức chính với đối tượng…

Cuối phiên xử ngày 5-4, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hà Huy Thường (SN 1986, trú ở xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”. Thường là đối tượng cuối cùng trong vụ án mạng, xảy ra vào đêm 12, rạng ngày 13-12-2010, tại Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Mở tòa, nội dung vụ án được làm rõ, Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986, ở huyện Chương Mỹ) cùng một số đối tượng thường xuyên la cà tại Bến xe Mỹ Đình. Ngày 11-12-2010, Thắng cùng nhiều thanh niên, trong đó có Trịnh Bá Hòa (SN 1981, ở Nam Đinh), Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Mai Văn Tuân (SN 1982, trú ở Thanh Hóa) chơi xóc đĩa với nhau.

Sau gần 5 năm gây án mạng, Hà Huy Thường mới chịu ra đầu thú

Tàn cuộc đỏ đen, Hải bị thua “cháy túi” nên đổ diệt cho Thắng và Hòa giở trò bịp bợm. Máu côn đồ nổi lên, Hải lập tức rút dao chọc tiết lợn ra gí vào cổ Thắng đe dọa, bắt phải thừa nhận việc chơi cờ bạc bịp.

Chưa hả “cơn điên”, Hải gọi thêm một số đối tượng và cùng anh Tuân thuê taxi chở Thắng, Hòa ra một bãi đất trống gần tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm) để tiếp tục tra khảo. Hải cùng đồng bọn vừa đánh đập, vừa đe dọa nếu Thắng không trả lại đủ 100 triệu đồng thắng bạc trước đây thì sẽ bị giết chết hoặc bị cắt gân chân và tiêm virus HIV vào người.

Chưa lấy lại được tiền, Hải “lệnh” cho đồng bọn áp giải Thắng và Hòa về nhốt tại một căn hộ ở phường Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, Hải cùng đồng bọn lột sạch số tiền hơn 10 triệu đồng của hai “con bạc”. Lợi dụng sự sơ hở, Thắng và Hòa trốn thoát...

Tối cùng ngày, Thắng tìm gặp nhóm bạn và kể lại cho họ nghe chuyện bị Hải cùng nhiều đối tượng dọa giết, dọa cắt gân chân, tiêm virus HIV vào người và còn bị bắt giam. Sau đó, nhóm thanh niên này rủ nhau đi ăn lẩu và hát karaoke.

Ấm ức chuyện cũ, Thắng rủ cả bọn đi tìm Hải báo thù, song được bạn bè can ngăn và khuyên ra trình báo cơ quan công an. Vậy nhưng “con bạc” này không nghe theo mà tiếp tục lôi kéo một số đối tượng cùng trở lại Bến xe Mỹ Đình để gây án.

Đến cổng Bến xe Mỹ Đình vào lúc 2h ngày 13-12-2010, Thắng bảo cả nhóm đứng ngoài chờ, còn đối tượng đi sâu vào trong “thám thính”. Tận mắt thấy anh Tuân đang ngồi chiếu “đỏ đen” với nhóm thanh niên khác, “con bạc” này liền rủ 2 đối tượng trong nhóm tức tốc về khu trọ, tại phường Mỹ Đình lấy hung khí.

Trang bị dao bầu và đao trong tay, Thắng lôi kéo thêm cả Hà Huy Thường nhập hội. Trở lại chỗ anh Tuân chơi bạc, đối tượng cùng đồng bọn thi nhau xông tới đánh, chém nạn nhân. Phát hiện bị bủa vây, anh Tuân co cẳng bỏ chạy nhưng không kịp nên bị “dính” nhiều nhát dao, đao vào người.

Gây án xong, Thắng cùng đồng bọn tiếp tục kéo nhau đi hát karaoke như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong khi ấy, mặc dù anh Tuân được những người xung quanh nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vẫn không thể giữ mạng sống.

Vụ trọng án xảy ra, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ. Riêng Hà Huy Thường thì bỏ trốn biệt tích cho tới đầu tháng 7-2015 mới chịu ra đầu thú.

Cuối tháng 11-2013, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và đã lần lượt tuyên phạt Nguyễn Quyết Thắng cùng 2 đồng phạm từ 15 năm tù đến tù chung thân về tội “Giết người”. Đối với Nguyễn Thanh Hải thì phải nhận 12 năm tù về 2 tội “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Các đồng phạm của Hải cũng lần lượt bị tuyên án đích đáng.

Sau nửa ngày xem xét toàn bộ nội dung vụ án và nhận thấy cần phải áp dụng mức hình phạt đích đáng đối với bị cáo nên Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hà Huy Thường tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.