Gây ra "scandal", đơn vị sản xuất "Người giấu mặt" nợ khán giả lời giải thích

ANTD.VN - Thêm một vụ “scandal” xấu xí trong showbiz Việt nổ ra và được cho là có người đứng sau “châm ngòi” cho ồn ào gây tranh cãi này.

Một chương trình talkshow với tên gọi "Người giấu mặt" từng phát cách đây cả tháng có chủ đề “Trai đẹp no đòn vì từ chối ngủ với ông bầu” bỗng dưng được xới lại rầm rộ trên mạng xã hội. Nhân vật chính được giới thiệu là cựu thành viên của một nhóm nhạc nam trong nước, lên tiếng tố cáo từng bị “ông bầu” của nhóm gạ tình, đánh đập, thậm chí cấm hoạt động showbiz trong 3 năm.

Hình ảnh Min Kook trong talkshow "Người giấu mặt"

Tuy hình ảnh nhân vật khi lên sóng đã được giấu đi, song hình ảnh làm mờ chưa kỹ, cộng với giọng nói, vóc dáng và cả câu chuyện mà người này đề cập thì nhiều khán giả bán tin bán nghi đó chính là anh chàng có nghệ danh Minkook (tên thật là Nguyễn Quốc Minh) của nhóm nhạc Zero9. Nhóm nhạc này từ khi mới thành lập đến nay do ca sĩ T.N.T làm “ông bầu”. Dù chưa có chứng cớ xác thực nào được công bố trong talkshow, dù người trong cuộc chưa có phát ngôn chính thức nào song ngay lập tức, dư luận đổ dồn sự chú ý vào ca sĩ T.N.T. Những lời nhiếc móc, chửi bới thậm tệ “ông bầu” này tràn ngập mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tự cho mình quyền trở thành vị quan tòa trong vụ án, thẳng thừng phán xét và buộc tội T.NT.

Đúng 1 ngày khi sự việc này xảy ra, trước sự sôi sục của dư luận, T.N.T đã quyết định lên tiếng. Thay vì bày tỏ sự bức xúc hay tức giận, nam ca sĩ này lại chia sẻ một cách rất bình tĩnh và nhẹ nhàng với việc cho rằng nhân vật giấu mặt trong talkshow trên đang bịa đặt nhằm hạ bệ danh tiếng của anh và những người đồng nghiệp cũ. T.N.T cũng khẳng định, có một êkip hùng hậu đứng sau lưng sự việc này và anh biết rõ họ là ai. T.N.T cho rằng vì PR cho sản phẩm mới mà nhân vật này đã nghe theo lời xúi giục của ai đó dựng nên câu chuyện không có thật. “Ông bầu” của nhóm nhạc Zero9 còn dự đoán sau khi lôi anh vào câu chuyện gây sóng gió này, bước tiếp theo là êkip đứng sau sẽ đưa chàng trai kia ra thanh minh, rồi ngụy tạo vài bằng chứng giả nữa.

Về phần mình, nam ca sĩ Minkook cũng chính thức thừa nhận trên trang mạng xã hội cá nhân rằng anh chính là nhân vật trong talkshow gây tranh cãi trên. Minkook cho biết, anh lên tiếng vì không muốn các bạn trẻ có cùng đam mê rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, anh chàng này nói thêm sẽ không trả lời gì về vụ việc này vì “có điều khoản ràng buộc trong bản thanh lý hợp đồng”. Đáp trả lại lời phán đoán của “ông bầu” cũ T.N.T, nam ca sĩ này khẳng định trong thời gian 3 năm tới, anh sẽ không hoạt động nghệ thuật, không làm nghề nữa nên không có lý do gì để nói dối.

“Em xin khép lại câu chuyện tại đây và cảm ơn những ai đã hiểu em. Còn những ai chưa hiểu em, em cũng xin lỗi vì không thể làm hài lòng họ" – Minkook giãi bày.

Tuy nhiên mặc dù Minkook muốn khép lại sự việc ồn ào này song các thành viên còn lại trong nhóm nhạc Zero9 đã lần lượt lên tiếng khẳng định lời tố cáo trên của Minkook là hoàn toàn bịa đặt, rằng nam ca sĩ này rời nhóm nhạc không phải vì bị “ông bầu” gạ tình hay đánh đập mà do anh mải mê chuyện yêu đương và không tập trung cho công việc. Thậm chí, một thành viên còn tức giận cho biết, Minkook có nhiều hành động không đúng mực và gây rắc rối cho công ty quản lý, cụ thể là T.N.T khi anh còn hoạt động trong nhóm nhạc Zero9.

Điều đáng nói, đúng hơn là đáng trách trong vụ ồn ào này, có lẽ phải nhắc tới êkip sản xuất chương trình talkshow trên. Bởi lẽ, không biết êkip sản xuất khi thực hiện talkshow với Minkook có đầy đủ chứng cứ về việc T.N.T gạ tình hay đánh đập học trò như lời Minkook nói  hay không. Và nếu có thì liệu các bằng chứng đó đã được xác thực hay chưa, có giá trị pháp lý hay không. Chưa kể, đơn vị sản xuất chương trình này có lẽ chưa cả liên hệ với T.N.T để tìm hiểu về câu chuyện mà Minkook kể trước khi thực hiện cuộc talkshow gây tranh cãi này. Điều này khác nào đưa thông tin một chiều mà chưa có sự kiểm chứng từ phía còn lại. Trong trường hợp câu chuyện mà Minkook kể  là bịa đặt, thì khác nào đơn vị này đã tiếp tay đưa đẩy môt câu chuyện không có thật đến với dư luận.

MC Lê Anh khi trả lời phỏng vấn một trang báo đã tiết lộ, Minkook đã chủ động liên hệ với chương trình và phải “xếp hàng” vài tháng để được sắp xếp lịch quay. MC này cũng chia sẻ suy nghĩ cho rằng vì phải chờ đợi lâu nên “nhân vật đã rất chín chắn trong quyết định của mình”. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ nhân vật phải chờ đợi lâu không đồng nghĩa với việc anh ta sẽ kể ra một câu chuyện hoàn toàn có thật. Trên thực tế, hai việc đó không liên quan gì đến nhau.

Gây ra "scandal", đơn vị sản xuất "Người giấu mặt" nợ khán giả lời giải thích ảnh 4

Nghệ sĩ Duy Phương (phải) từng bức xúc kiện đơn vị sản xuất talkshow "Sau ánh hào quang" và Đài truyền hình phát sóng chương trình này vì đưa thông tin sai sự thật về mình

Còn nhớ cách đây không lâu, một talkshow khác là “Sau ánh hào quang” từng đưa lên câu chuyện 1 chiều kiểu như thế này. Cụ thể,  ở tập 10 của chương trình, nghệ sĩ Duy Phương bị vợ cũ – nghệ sĩ Lê Giang tố đã bạo hành, thậm chí xô ngã bà xuống cầu thang. Ngay khi chương trình lên sóng, nghệ sĩ Duy Phương đã lên tiếng khẳng định đó là những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống của ông. Vì thế, ông đã quyết định khởi kiện đơn vị sản xuất chương trình cùng Đài truyền hình phát sóng talkshow này. Sau gần 1 năm theo đuổi vụ kiện, đơn vị này đã phải cải chính thông tin, xin lỗi và bồi thường nghệ sĩ Duy Phương.

Trở lại với câu chuyện của T.N.T và cậu học trò Minkook, việc sản xuất một cuộc talkshow mà nhân vật đưa ra câu chuyện mà tới giờ, dư luận vẫn chưa biết rõ thực hư và tính xác thực của câu chuyện này, thì chắc chắn, đơn vị sản xuất "Người giấu mặt" vẫn nợ người trong cuộc và cả dư luận một câu trả lời, thậm chí là một lời xin lỗi.