Đau đầu khi tội phạm là người tâm thần (1):

Gây án mạng kinh hoàng khi... lên cơn

ANTĐ - Thời gian qua, có nhiều vụ án mạng xảy ra gây hậu quả thương tâm mà hung thủ là người bị bệnh tâm thần hoặc có dấu hiệu tâm thần. Đau đớn hơn, những sát thủ này lại chính là người ngày đêm sinh hoạt trong một mái nhà với nạn nhân.

Đã có rất nhiều vụ án mạng nghiêm trọng mà thủ phạm là những người mắc bệnh tâm thần, khiến cho dư luận vừa bàng hoàng vừa xót xa. Gần đây nhất là cái chết thương tâm của ba mẹ con mà kẻ sát nhân lại chính là người chồng, người cha ngày đêm sống chung trong một mái nhà với họ. Định mệnh cay nghiệt xảy ra hôm 20-9-2011, người chồng có tên là Nguyễn Văn Mạnh xin phép gia đình đưa vợ con về thăm mẹ đẻ ở thôn Miêng Hạ, Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội và cũng để chữa trị bệnh thần kinh. Nhưng bệnh chưa chữa khỏi, trong lúc “lên cơn”, tưởng rằng có kẻ gian hãm hại gia đình, Mạnh đã ra tay làm “anh hùng”. Nào ngờ người Mạnh giết lại chính là  người vợ thân yêu cùng hai đứa con trai kháu khỉnh của mình.

 Đối tượng Mạnh đã cướp đi mạng sống của vợ con

 Đối tượng Mạnh đã cướp đi mạng sống của vợ con

Vụ án đau lòng trên làm chúng ta nhớ lại vụ án thương tâm trước đó. Vốn đã có dấu hiệu của bệnh tâm thần từ lâu, Lê Trọng Quý 18 tuổi, (ở tại khu 2, xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được bố mẹ là ông Hoa bà Huyền đưa đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Định mệnh đã xảy ra ngày 10-7-2011.

Khoảng 22h, ông Hoa sau cả ngày làm việc quần quật nằm nghỉ ngơi ở giữa nhà, còn bà Huyền thì lúi húi ở dưới bếp. Quý trong cơn điên loạn, đã dùng dao chém liên tiếp vào người ông Hoa khiến ông tử vong. Khi bà Huyền phát hiện sự việc, chạy lên nhà cũng bị Quý chém vào mặt, song cứu chữa kịp thời nên tính mạng không nguy hiểm. Suốt trong thời gian Quý lẩn trốn, họ hàng rồi bà con làng xóm chẳng ai dám bước ra khỏi nhà vì sợ gặp phải Quý. Quý đã từng dùng dao chém chết bố và chém mẹ trọng thương thì những người thân khác chắc gì Quý đã nhận ra mà tha...

Một vụ án thương tâm nữa phải kể đến là vụ án con tâm thần giết chết bố dượng một cách dã man do nằm mơ thấy bố đẻ báo mộng rằng “chính bố dượng đã giết chết bố đẻ”. Đối tượng Vũ Xuân Trường (SN 1989), hung thủ dùng dao sát hại bố dượng là ông Giang Ngọc Bảo (SN 1969) khi người đàn ông này đang ngủ trên giường lúc 5h ngày 5-7-2011 tại nhà riêng số 448 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Bị đâm lúc đang ngủ, người đầy máu, ông Bảo vẫn cố bò lết khắp nơi để chạy trốn nhưng không thoát. Hiện trường trở nên vô cùng kinh hãi vì vết máu khắp nơi. Nhìn hiện trường vụ án, bất cứ ai cũng phải cho rằng, Trường như một con mãnh thú đang lên cơn điên loạn...

Qua những vụ án trên có thể thấy, phần lớn tội phạm tâm thần thường giết hoặc làm bị thương những người thân cận với mình nhất và hầu hết những người sống chung với bệnh nhân tâm thần cũng biết người tâm thần không thể kiểm soát hành vi song vì nhiều lý do, họ vẫn để người bị bệnh tâm thần ở nhà với các thành viên khác. Đây chính là mầm mống của mọi tai họa.

Trong vụ án Lê Trọng Quý giết chết bố đẻ, rõ ràng, tất cả mọi người trong gia đình Quý đều biết rằng, anh ta bị bệnh tâm thần từ lâu, đi chữa nhưng không khỏi. Vì quá thương con nên gia đình không đưa Quý vào viện tâm thần chính vì vậy án mạng đã xảy ra.

 Đặng Tuấn Dũng với tiền sử tâm thần đã giết người thân của mình

 Đặng Tuấn Dũng với tiền sử tâm thần đã giết người thân của mình

Cũng như thế, vào giữa năm 2010, một bệnh nhân bị tâm thần là Đặng Tuấn Dũng (ở Bồ Đề, Long Biên, HN) đã giết chết cô ruột của mình. Vốn có tiền sử về bệnh thần kinh từ năm 2002 đến 2003 đã được gia đình đưa đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 2 lần, nhưng bệnh không giảm, Dũng vẫn hàng ngày phải đi điều trị ngoại trú tại trạm y tế địa phương. Án mạng xảy ra vào ngày 8-5-2010, Dũng điều khiển xe máy Jupiter BKS 30H8 5822 màu đen vàng, chở bạn gái tên Hân về nhà chơi. Khi Dũng và Hân đi qua cổng nhà bà Đặng Thị Chung thì thấy bà này một mình đang đứng sơn hàng rào sắt trước cửa. Về đến nhà, Dũng liền vào bếp lấy một con dao nhọn, sắc giấu vào trong người rồi chạy sang chỗ bà Chung rồi vung dao đâm 3 nhát liên tiếp vào lưng, bụng và sườn của nạn nhân khiến bà tử vong...

Khác với những tội phạm khác, những vụ án do người tâm thần gây ra không chỉ làm đau lòng gia đình hai bên nội ngoại mà còn làm xôn xao thôn xóm. Tội ác chắc chắn không thể tha nhưng có lẽ những bệnh nhân tâm thần như Mạnh và Quý là những trường hợp giết người khiến dư luận động lòng nhất và được nhận án đặc biệt nhất.

Chính vì vậy, trên thực tế có rất nhiều tội phạm giết người vì muốn thoát tội nên đã giả vờ bị tâm thần để được giảm tội. Điều này khiến các cơ quan chức năng vô cùng đau đầu khi lại phải mất thêm một công đoạn giám định để xử tội.

Đón đọc kỳ 2: Giả tâm thần mong thoát tội cướp, giết, hiếp