Gấu mẹ cứu người khỏi sư tử núi

ANTĐ - Một người đàn ông Mỹ vừa may mắn sống sót trở về sau khi bị sư tử núi tấn công nhờ ơn một con gấu.

Ông Robert Biggs, (69 tuổi) đang đi bộ ở khu vực phía Bắc California, Mỹ thì trông thấy gấu mẹ và hai chú gấu con cách đó khoảng hơn 10 mét. Ông quan sát chúng chừng vài phút, quay lưng lại thì thấy một con sư tử núi đang vồ lấy ba lô của mình.

Ông ra sức chống trả, đánh nó bằng một hòn đá nhưng vẫn bị con vật bám lấy. Gấu mẹ đi từ phía sau, vồ lấy con sư tử và giằng lấy chiếc túi cho ông. Sau vài giây ẩu đả, con sư tử buộc phải bỏ chạy.

Ông Robert Biggs và vết thương khi bị sư tử tấn công

Gấu mẹ và các con sau đó cũng bỏ đi, ông Biggs may mắn chỉ có vài vết xước khi bị sư tử núi cào. Ông cho biết đã đi qua khu vực này nhiều lần và từng nhìn thấy mẹ con nhà gấu hai lần, thậm chí đã từng chơi với gấu con. Qua dấu vết trên mình con gấu, ông Bigg khẳng định con gấu đã cứu ông chính là gấu mẹ mà ông từng gặp.