ANTD.VN - Gió rét căm căm, tuyết rơi dày đặc, chuyến tàu lặng lẽ xuyên qua màn tuyết, những người ngồi trên tàu mặc dù quần áo ấm, quấn khăn dày nhưng ai cũng run lên vì lạnh .
ANTĐ - Ở một vương quốc nọ, đức vua ngày một già yếu, ông có 3 hoàng tử văn võ song toàn nhưng chưa thấy người nào nổi bật hơn cả để truyền ngôi. Nghĩ mãi, cuối cùng đức vua quyết định phải thử tài cả 3 để tìm ra người xứng đáng nhất cho ngôi báu.
ANTĐ - Victor đi học về rất hỉ hả chạy vào nói với bố: “Bố ơi, hôm nay con đã nhìn thấy mẹ của bạn lớp trưởng Lena. Hoá ra, mẹ của bạn ấy chính là cái cô chuyên đi thu gom rác ở ngõ phố nhà mình. Thế mà lúc nào bạn ấy cũng kênh kiệu và kiêu căng như kiểu mẹ bạn ấy là lãnh đạo cấp cao ấy. Mai con sẽ tới lớp nói hết cho các bạn biết, xem bạn Lena còn dám kiêu căng nữa hay không”.
ANTĐ - Chelsea đã thành công trong cuộc thương thảo với Juventus về
mức phí chuyển nhượng của tiền vệ Paul Pogba nhưng rốt cục ngôi sao người Pháp
lại từ chối gia nhập đội bóng chủ sân Stamford Bridge.
ANTĐ - Gia đình George có một trang trại nhỏ ở ngoại ô thành phố, cuối tuần nào gia đình cậu cũng về đây nghỉ ngơi, vui chơi. George rất thích nơi này vì cả tuổi thơ của cậu đã trải qua ở đây, rất nhiều kỷ niệm gắn bó.
ANTĐ - Mặc
dù đã phải bỏ ra tới 4000 USD viết chữ lên bầu trời để cầu hôn bạn gái lâu năm của mình, nhưng một chàng trai ở Melbourne, Úc đã không nhận được cái gật đầu của cô gái ấy.
ANTĐ - Một chiều mùa hè rảnh rỗi, Lisa đang ngồi đọc truyện trước hiên nhà thì trời mưa. Một cậu bé bán báo ôm tập báo chạy vội vào hiên nhà cô xin trú nhờ. Lisa hờ hững gật đầu rồi tiếp tục đọc truyện. Mưa mỗi lúc một lớn hơn và tiếng ồn làm Lisa không tập trung đọc được, cô gấp sách lại và quan sát cậu bé bán báo trước mặt.
ANTĐ - “Dụ dỗ” mấy lần nhưng lần nào cũng bị Nguyên “trâu” từ chối thẳng thừng, rằng cà phê thì rất sẵn lòng nhưng còn phỏng vấn để viết bài thì không! Thế rồi phải chờ hơi lâu để có được cái gật đầu đồng ý của gã qua… tin nhắn điện thoại. Sớm ấy, gã đạp xe đến chỗ hẹn và dắt theo... con chó.
ANTĐ - Suốt mấy chục năm đi hát, Ánh Tuyết không bao giờ bị nhầm với nghệ sĩ nào. Nói vậy là bởi chị có chất giọng cao vút, đẹp mê hồn không lẫn vào đâu được. Mà kể cả khi chị chưa cất giọng thì cái tên Ánh Tuyết cũng may mắn không bị “đụng” hay trùng với ai.
ANTĐ - Chu Lai là nhà văn con dòng cháu giống. Nhà ông này về ngạch biểu diễn tức là tài năng nghiêng về thanh sắc có đến hơn 20 chục vị vừa NSƯT, vừa NSND. Còn trong ngạch viết lách, tức tài năng nghiêng về trí tuệ có đến bốn hội viên trong đó có đến ba vị là cầm hai thẻ hội viên của hai hội danh giá vào loại bậc nhất trong các hội xứ ta.