Gặp 141, mồ hôi vã ra như tắm vì tàng trữ ma túy

ANTĐ -Bị tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Gói ma túy nắm trong lòng bàn tay đã bị Công an phát hiện.
Gặp 141, mồ hôi vã ra như tắm vì tàng trữ ma túy ảnh 1
Đối tượng Cường và tang vật


Sự việc xảy ra vào đêm 6-9, khi tổ công tác Y14/141 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của, phường Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội).
Phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đi xe máy lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch theo hướng đi Xã Đàn, tổ công tác 141 đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra. Dù chấp hành song nam thanh niên bỗng giật mình, mặt thẫn thờ.
Khi tổ công tác yêu cầu đưa xe vào trong chốt kiểm tra, nam thanh niên này người run rẩy, mồ hôi vã ra như vừa đi tắm, hai tay nắm chặt. Thấy biểu hiện lạ, các trinh sát nghi ngờ và kiểm tra, quả nhiên trong lòng bàn tay phải của nam thanh niên giấu 1 gói nilông chứa tinh thể trắng nghi là ma túy đá.
Tại đây, đối tượng được xác định là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1980, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, từng có tiền án về tội buôn ma túy. Cường cũng thừa nhận gói bột giấu trong tay là ma túy đá. Nhưng lại quanh co về địa điểm mua và mục đích sử dụng số ma túy nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ.