Gánh nặng số 9

ANTĐ - Dù Công Vinh có bị đánh giá là “sắp hết thời” ở ĐTVN, thì việc thay thế anh và cũng để giúp chiếc áo số 9 quen thuộc duy trì sức sống trên tuyển không bao giờ là chuyện dễ dàng với tân binh Việt kiều Mạc Hồng Quân.

Hồng Quân sẽ không dễ để tỏa sáng với áo số 9

Lần đầu tiên sau gần chục năm qua, áo số 9 của ĐTVN không được mặc bởi Công Vinh. Lần này, nó được trao cho một trong những tân binh được kỳ vọng nhất, Mạc Hồng Quân. Cầu thủ được nuôi dưỡng và trưởng thành trong nền bóng đá CH Czech có một khuôn mặt thanh thoát và sắc sảo kiểu Công Vinh, nhưng lại có chiều cao tốt hơn và phom người dày, cứng cáp hơn hẳn. Cùng với một phong thái chuyên nghiệp được rèn giũa từ bé, Hồng Quân mang đến cho người đối diện ấn tượng khác hẳn trong lần đầu tiếp xúc. 

Việc HLV Hoàng Văn Phúc trao cho Hồng Quân chiếc áo số 9 có lẽ cũng bởi ông muốn anh tự khẳng định mình, và sẽ là sự thay thế số 1 cho Công Vinh trong tương lai. Tuy nhiên, tấm áo số 9 có thể không rộng với Hồng Quân theo nghĩa đen, nhưng có thể rộng với anh theo nghĩa bóng. Tài năng của cầu thủ họ Mạc là điều không còn phải nghi ngờ, khi anh từng tỏa sáng mạnh mẽ trong màu áo U22 Việt Nam (ghi 3 bàn). Bản thân việc được gọi từ CH Czech về tập trung đợt này cũng cho thấy BHL đội tuyển đánh giá cao Hồng Quân như thế nào. Chỉ có điều, có vượt qua được sức ép để khẳng định mình không, với Quân, là chuyện hoàn toàn khác.

 Lên đội tuyển quốc gia khác hẳn với thi đấu ở tuyển trẻ, lần này, anh thực sự là một “ngôi sao” ở tuyển, là trung tâm của mọi sự chú ý, được giới truyền thông chăm sóc kỹ càng. Số 9 Công Vinh lâu nay vẫn được coi là “đàn anh” của các tuyển thủ, Hồng Quân thì mới đang chập chững “vào đời”, cách hành xử, nói năng của anh, dù chỉ lỡ 1 điều rất nhỏ thôi, cũng có thể làm mất lòng người khác. Bao nhiêu cầu thủ Việt kiều đã từng thất bại khi trở về đầu quân cho đội tuyển, không phải vì chuyên môn kém, mà là vì không thể “chiều” được các đồng đội vốn ích kỷ và ganh ghét với việc họ được đối xử theo kiểu riêng. Mà số 9 cũng như vị trí của Hồng Quân lại là tiền đạo mũi nhọn, nếu không nhận được bóng từ các đồng đội trên sân, thì cũng vô nghĩa…

Như thế để thấy số 9 mà Hồng Quân đang khoác trên người sẽ tạo cho anh một gánh nặng rất lớn. Quân sẽ phải vừa chứng minh được năng lực, vừa chứng tỏ sự khéo léo trong cách hành xử ở tập thể. Để tồn tại được trong môi trường phức tạp ở đội tuyển là việc rất khó, và khó hơn cả, là làm cho người ta quên đi được rằng nhắc đến số 9 ở ĐTVN bấy lâu nay vẫn là nhắc đến Công Vinh.