Tấm lòng của một chủ doanh nghiệp ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai:

Gắn lớp bảo vệ mặt kênh giúp người dân ngăn hiểm họa

ANTD.VN - Nhiều năm nay, mỗi khi có mưa lớn hay hồ thủy lợi xả nước để phục vụ nông nghiệp, con kênh N3 tại ấp Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai lại rơi vào tình trạng nước chảy siết, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và đã có các trường hợp thương tâm bị nước cuốn trôi xảy ra. 

Đội ngũ thi công đang tiến hành gắn lớp bảo vệ mặt kênh

Nhìn thấy được điều này, ông Đào Công Phú, một chủ doanh nghiệp trên địa bàn đã bỏ vốn tài trợ toàn bộ hệ thống lớp bảo vệ mặt kênh N3. Ông là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom, người đã đầu tư tài trợ nhiều công trình công ích trên địa bàn để phục vụ cho nhu cầu đời sống của người dân trong điều kiện nguồn vốn của nhà nước còn hạn chế. 

Biết nguy hiểm nhưng chưa có vốn đầu tư

Con kênh N3 có từ lúc xây dựng thủy điện Trị An sau giải phóng miền Nam, nhưng chỉ vừa được bê tông hóa 4 năm trở lại đây, nay dùng để tưới tiêu cho toàn bộ cánh đồng Sông Mây cũng như xã Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu). Dù trước đây địa phương vẫn nhận thấy sự nguy hiểm của con kênh này, nhưng vì chưa có kinh phí, thêm vào đó khu vực này dân cư cũng chỉ mới tập trung sinh sống gần 20 năm nay nên việc có nguồn vốn nhà nước đầu tư đảm bảo an toàn ở con kênh này là việc rất khó khăn.  

Vào mùa mưa, trong lòng kênh nước chảy rất siết, lòng kênh cũng không có độ bám, nên nếu nạn nhân rơi xuống thì chỉ có thể bị cuốn trôi theo dòng nước. “Đặc biệt là lúc hồ thủy lợi xả nước, bình thường mực nước ở khoảng 1m, vào mùa mưa lũ hay xả nước thì mực nước có thể lên đến 3m, tràn ra cả mặt đường, nguy hiểm không chỉ cho trẻ nhỏ mà cả người lớn trong ấp”, ông Nguyễn Đức Danh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Bắc Sơn kiêm Phó Bí thư Chi bộ ấp Sông Mây cho biết.

Ý nghĩa cộng đồng lớn lao

Nhận thấy con kênh N3 tổ 3 tại ấp Sông Mây thời gian qua là một mối nguy hiểm rình rập đối với người dân địa phương, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ khi đã có một số trường hợp thương tâm bị nước cuốn trôi vì hệ thống kênh không có lớp mặt bảo vệ, ông Phú đã đầu tư nguồn vốn để thi công hệ thống mặt lưới trên mặt kênh.

Ông Nguyễn Văn Thể - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn, Bí thư Chi bộ ấp Sông Mây thông tin: “Trước đây khi chưa có hệ thống lưới bao bọc trên đường kênh này, trẻ con trong ấp chưa hiểu chuyện, khi phụ huynh đi vắng thường kéo ra kênh chơi, có cháu bất cẩn rơi xuống kênh, bị đuối nước dẫn đến tử vong. Nay được sự hỗ trợ của ông Phú nên đã có hệ thống lưới trên mặt kênh, người dân rất vui mừng và cũng cảm ơn doanh nghiệp rất nhiều”.

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng 29-5, đội ngũ thi công đã tiến hành lắp đặt hệ thống khung sắt lưới bảo vệ giai đoạn 1 của dự án. Sau khi hoàn thành sẽ tiến hành lắp đặt tiếp giai đoạn 2 và 3 của dự án bảo vệ mặt kênh này.

Có thể nói, việc làm của ông Phú là một hành động đáng biểu dương của doanh nghiệp tư nhân. Không chỉ là đầu tư vào một công trình không hề thu lợi nhuận, thêm vào đó lợi ích của việc làm này vô cùng lớn khi có thể giúp người dân an tâm hơn, chặn đứng một mối hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với các em nhỏ, để người dân có thể an tâm hơn.