ANTĐ - Nhóm thanh thiếu niên nghiện chơi trò chơi trực tuyến (game online), quen nhau trên mạng rồi rủ nhau bỏ nhà “đi bụi”. Để có ăn chơi, hàng đêm, nhóm đối tượng này đã ra Quốc lộ 1A dùng hung khí, chặn người đi đường để cướp tài sản.
ANTĐ - Đó là chủ đề của hội thảo thường niên lần thứ hai, sắp được tổ chức tại TP.HCM với sự tham dự của các chuyên gia trong nước và quốc tế, một sự kiện của các công ty trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến tại Việt Nam và các công ty ngoài nước.
ANTĐ - Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trò chơi trực tuyến (game online) thẳng thắn chia sẻ tình trạng lao đao với lãnh đạo Bộ TT-TT tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trò chơi trực tuyến” diễn ra sáng 3-7. Nguyên nhân của những khó khăn này là do chính sách quản lý chậm thay đổi và bất hợp lý.
ANTĐ - Trẻ vị thành niên phạm tội đang là mối lo của xã hội và cần thiết thành lập Tòa án gia đình để giải quyết vấn đề này. Đó là ý kiến của bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên ANTĐ.
ANTĐ - Tìm đến khu đô thị giữa đêm khuya để gặp mặt người đẹp, anh N mới tá hỏa nhận ra đó là màn kịch cướp tài sản do nhóm thanh niên nghiện game online dựng lên. Tiền mất, lại bị đánh trọng thương - đó là hậu quả của việc “săn” bạn gái trên mạng.
ANTĐ - Đang là học sinh lớp 10 nhưng Hoàng liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị rồi mang bán để lấy tiền để nướng vào thế giới ảo game online.
ANTĐ - Có trụ sở đặt khắp nơi, công ty Mặt Trời kinh doanh trò chơi trực tuyến trái phép quy mô lớn. Mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám phá, khởi tố 3 lãnh đạo của công ty này.
ANTĐ - Nhận được tin nhắn do cha của đứa con trong bụng mình gửi để hẹn gặp cùng với lời hứa “dành cho một sự bất ngờ”, Eystna Blunnie đã nguôi những cơn giận trước đây giữa hai người với mong muốn "lập lại hòa bình" vì cô cũng sắp đến ngày sinh. Nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn của cô...
ANTĐ - Một nhân viên khách sạn tại Montgomery County (Mỹ) đã bị cáo buộc ăn cắp thẻ tín dụng của khách hàng và sử dụng hơn 4.000 đô la trong đó để chơi game trên Facebook.
ANTĐ -Cuộc sống sinh viên xa nhà, thoải mái tự do, khiến nhiều bạn sinh viên không làm chủ được bản thân mình. Bên cạnh những sinh viên tốt, cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập, thì còn một bộ phận không nhỏ mải mê với những trò chơi vô bổ, những thú vui như cờ bạc, đề đóm, rượu chè….
ANTĐ - Giết người là tội ác, nhưng cùng lúc giết cả bố lẫn mẹ một cách dã man thì thật chẳng có lời nào diễn tả nổi. Biết trước kết cục của mình, Lưu Văn Thắng đến hầu tòa với tâm trạng buông xuôi, ngay cả khi có cơ hội được giáp mặt đứa con thơ. Trước giờ phút bị tuyên án tử, gã vẫn giữ một thái độ lạnh lùng, vô cảm.
ANTĐ - Từ chỗ là nơi cung cấp thông tin và học tập, hiện nay, hầu hết đại lý Internet chỉ phục vụ thanh thiếu niên chơi trực tuyến (game online) thâu đêm suốt sáng. Ma lực của không gian ảo đã đẩy không ít người trẻ đến nghiện ngập, phạm tội…
ANTĐ - Chỉ trong một thời gian ngắn, một toán cướp, gồm 5 tên, bao gồm cả 1 đối tượng đang còn học lớp 9 (chưa đủ 14 tuổi) đã cùng với đồng bọn gây ra liên tiếp 3 vụ dùng hung khí, khống chế người đi đường hòng cướp tài sản.
ANTĐ - Đối thoại trực tuyến với nhân dân chiều 12-6 cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lưu Vũ Hải nhận định, hậu họa từ game online rất đáng được quan tâm.
ANTĐ - Nghỉ hè là dịp nghỉ ngơi của học sinh nhưng nghỉ thế nào cho phù hợp là điều đáng bàn vì bây giờ game trực tuyến gần như chiếm trọn sự chú ý của trẻ thay vì đọc sách, cô Đặng Bích Thủy, trường Tiểu học Giáp Bát băn khoăn.
ANTĐ - Trong những ngày đầu tháng 4, liên tiếp những vụ án mạng kinh hoàng do sát thủ tuổi teen gây ra khiến dư luận bàng hoàng, lo lắng và không khỏi phân vân, tại sao ngày càng có nhiều sát thủ trẻ tuổi hành động man rợ đến như vậy?! Do game, do chính sự giáo dục từ gia đình hay do luật pháp không đủ nặng để răn đe con người?
ANTĐ - Sắp đến mùa thi, nhìn mấy đứa em đi học cả ngày, tối mịt mới về, nhiều lúc ăn cơm còn ngủ gật, anh Lương Xuân Dũng (36 tuổi, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) thở dài, xót xa.