Nghệ sĩ Minh Phương:

Gái xứ Mường làm dâu Hà thành

ANTĐ - Vốn là con gái xứ Mường ở Hòa Bình nhưng Minh Phương luôn để lại ấn tượng cho người khác bởi vẻ sang trọng, thanh lịch với phong cách trò chuyện từ tốn. Nhiều người tưởng lầm chị là phụ nữ Hà Nội gốc nhưng khi hỏi ra, nữ nghệ sỹ mới thổ lộ: “Tôi làm dâu đất Hà thành thôi”.
Gái xứ Mường làm dâu Hà thành ảnh 1
Minh Phương từng đóng đinh với vai phụ nữ hiền lành nhẫn nhịn và rồi bất ngờ nanh nọc
và thủ đoạn trong “Bản di chúc bí ẩn”


Chồng khéo hơn vợ

Thuộc lứa diễn viên khóa đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng lớp với Chí Trung, Lan Hương, Ngọc Huyền…, vậy nhưng nhắc đến Minh Phương, khán giả lại luôn nhớ chị qua những vai phụ nữ hiền lành, mộc mạc, giản dị, đặc biệt là vai diễn bà Son trong bộ phim truyền hình “Đất và Người”. Hỏi ngoài đời chị có chịu nhẫn nhục như nhân vật trong phim ấy không, chị cười hiền: “Tôi chỉ quen nhẫn nhịn chứ không nhẫn nhục. Tính cách ấy tôi cũng truyền lại cho con gái mình. Phụ nữ phải như thế thì gia đình mới bình yên được!”.

Công việc của Minh Phương khiến chị hay phải đi công tác, thế nên, chuyện bếp núc, chăm sóc 2 con hầu như do chồng chị đảm nhận. Đôi lúc, chị có cảm giác áy náy vì chưa làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Được cái, anh là dân kỹ thuật, ít nói, tưởng chừng như khô khan nhưng lại rất chiều chị. 

Thấy anh vất vả với việc nhà mà chị thì cứ lưu diễn nay đây mai đó, chị tâm sự với anh về ý định bỏ nghề, tìm công việc khác nhàn hạ hơn, sáng đi tối về để có điều kiện chăm sóc chồng con nhưng anh ngăn cản: “Sức khỏe của em không được tốt, thêm nữa, em đã đầu tư thời gian, công sức bao nhiêu năm cho nghề diễn này mà bỏ thì thật phí. Anh chỉ cần em khỏe và vui thì vất vả bao nhiêu anh cũng gắng được”. Kể tới đây, Minh Phương không giấu được sự xúc động, khóe mắt chị ngân ngấn nước. Vẻ mặt tươi tỉnh trở lại, chị khoe, chồng chị nấu phở rất ngon. Chị cười nói: “Có lẽ, chồng tôi được thừa hưởng sự khéo léo từ mẹ, một người phụ nữ Hà Nội, từng được học trường Tây về nữ công gia chánh”.

Là phụ nữ nên chịu thiệt một chút

Minh Phương bảo, dù trước khi đến với nhau, anh và chị mỗi người đều có con riêng nhưng trong nhà chị không hề có chuyện “con anh, con tôi”. Vợ chồng chị có một nguyên tắc là thống nhất dạy các con phải biết yêu thương nhau và có hiếu với bố mẹ. Có lần, chị vô tình nghe được câu chuyện giữa 2 con chị tranh cãi với nhau về một vấn đề gì đó. “Nhắc đến tôi, con trai tôi bảo chị gái nó: Chị không biết thương mẹ à? Mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, chị đừng làm mẹ đau thêm nữa?”. Chúng không hề biết, tôi đã đứng ngoài và xúc động như thế nào khi nghe được câu đó. Điều đó đã chứng tỏ, các con đã ngấm lời bố mẹ dạy chúng. Bây giờ, con trai đã có bạn gái, thấy cách con chăm lo, quan tâm tới bạn gái, là mẹ, tính ích kỷ của người phụ nữ trỗi dậy nhưng tôi lại thấy vui vì mình dạy con phải biết quan tâm tới người khác mà!” – Minh Phương tâm sự. 

Giờ đã lên chức bà ngoại, diễn viên Minh Phương đúc kết, để gia đình được bình yên thì cả hai người đều phải ý thức được bước về nhà là bực bội để ngoài cửa. Đặc biệt là người phụ nữ, nên chịu thiệt một chút, nhẫn nhịn một chút. “Với người ngoài mình còn không so đo thì việc chịu thiệt để chồng con vui đâu có gì là khó? – chị chia sẻ bí quyết để có được gia đình hạnh phúc, trong ấm ngoài êm.