Vòng 22 V-League

“Gạch” tạm thoát hiểm

ANTĐ - ĐT.LA đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ ở thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải, khi giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp vào chiều qua, dù phải làm khách ở sân Thống Nhất.

Câu chuyện xuống hạng của “Gạch” thật ra đã được đề cập đến rất nhiều trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Thậm chí, phong độ bết bát cộng với những rắc rối nội bộ tưởng như không thể hàn gắn của “đại gia” một thời này cách đây 1 tháng còn khiến người ta đặt câu hỏi, liệu ĐT.LA sẽ xuống hạng sớm mấy vòng. Tuy nhiên, khi giải càng tiến về điểm kết thúc, ĐT.LA vẫn chứng tỏ được rằng họ là một đội bóng được xây dựng bởi giá trị của bản lĩnh - nghị lực.

Sau khi quật khởi thắng ngược HAGL 4-3 ở vòng trước, chiều qua, thầy trò HLV Buketa một lần nữa đút túi thêm 3 điểm khi vượt qua chủ nhà Navibank SG với bàn thắng duy nhất của    Antonio ở phút 35. Như vậy, với 24 điểm có được, “Gạch” tạm thời vươn lên vị trí thứ 11, hơn 2 điểm so với đội bét bảng HN.ACB. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô hôm nay mới ra trận để tiếp đội đang xếp thứ 12 là Khánh Hòa (23 điểm). Bất luận cái kết của cặp đấu này là như thế nào, ĐT.LA vẫn là người có lợi.

HN T&T đã trở lại cuộc đua 

 HN T&T đã trở lại cuộc đua

Nếu khổ, chỉ khổ cho V.Hải Phòng. Chiều qua, đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng lại thua đau trên sân nhà Lạch Tray (2-3) khi tiếp một đội bóng vốn chơi không mấy xuất sắc trên sân khách là Ninh Bình. Hải Phòng vẫn chôn chân tại chỗ (13) với vỏn vẹn 23 điểm. Chỉ cần HN.ACB giành được 1 trận thắng trong trận đấu diễn ra lúc 17h chiều nay ở Hàng Đẫy, Hải Phòng sẽ chính thức rơi xuống vị trí bét bảng.

Cuộc trốn chạy khỏi nhóm xuống hạng đang hấp dẫn là thế, nhưng cuộc đua đến ngôi vô địch, điều tưởng như đã sớm được SLNA định đoạt, lại xuất hiện những diễn biến mới khó lường hơn. Hôm qua là một ngày đẹp trời với HN T&T, khi họ đã biến cuộc tiếp đón Đồng Tháp trở thành một trong những màn bắn phá cầu môn đối phương kinh hoàng nhất kể từ đầu giải. 7-1, trong đó có một hattrick của tân binh ĐTQG Văn Quyết cùng một cú đúp của Công Vinh. Tỉ số ấy mang về cho HN T&T 38 điểm, kém đội đầu bảng 4 điểm trong khi thi đấu ít hơn 1 trận.

Khán giả Nghệ An bây giờ đang không biết đội bóng con cưng SLNA có chơi trò “trốn tìm” với mình không. Bởi lẽ ra, ở thời điểm mà họ cần phải thắng để sớm quyết định số phận của mình nhất, thì SLNA lại thua. Mà lại còn thua trên sân nhà trước đội bóng đang sa sút, Bình Dương. Chỉ cần HN T&T thắng trong trận đấu bù, đồng thời SLNA lại vu vơ sảy chân 1 lần nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở những vòng cuối.