Gạch nối những tâm hồn Hà Nội

ANTD.VN -Để lưu giữ cho được cái hồn tuý của Hà Nội, trong một không gian sống tiện nghi, đẳng cấp, hẳn người làm nên những không gian ấy phải yêu Hà Nội lắm lắm.

Đi tìm Hà Nội của tôi

Chiều buông sương trên mặt hồ Tây, những con gió thổi xô sóng nước, thuyền chèo vội vã trước hoàng hôn, thoang thoảng chút sen tàn cuối vụ, mở lòng ra, hít căng lồng ngực thứ trong lành ấy của mảnh đất ngàn năm văn vật.

Phố Phan Đình Phùng mùa sấu rụng vàng ươm, nghe trong tán lá vị chua đang ngọt dần, nghe tiếng thở rất khẽ của những cơn gió đầu thu đang tới, để độ mười, hai mươi hôm nữa thôi, phố sẽ trải tấm thảm vàng màu của lá. Hương cốm Vòng thơm nức trong lớp lá sen xanh, mang theo hồn của phố.

Ngang qua Hoàng Diệu, thấy Hoàng Thành trầm lắng, thấy Đoan môn sừng sững, thấy những khối kiến trúc Pháp còn in hằn lịch sử, lãng mạn, trầm tư, hệt như tâm hồn người Hà Nội. Phố xanh rợp bóng cây, phố thì thầm kể chuyện Hà Nội ngày này năm ấy.

Theo những xe hoa từ Nhật Tân, từ Tây Tựu, thấy Hà Nội rực rỡ theo một cách rất thanh tao. Bước trên hè phố, thấy hàng dài chờ đến lượt mua một tô phở Bát Đàn, hay đợi một chiếc bánh trung thu Bảo Phương mới ra lò. Trên hồ sen sớm, thấy ai đó kỳ công hái những đoá sen còn ngậm sương đêm để ướp chè, mới hay người Hà Nội không phàm phu tục tử được, đã ăn là phải ngon, phải thanh nhã, đã làm là phải tinh tế, phải ra cái hồn, cái chất Hà Nội.

....

Hà Nội, khiến những ai đã sinh ra ở đó, gắn bó với phố, với người, đều ghiền, đều say mê đến mức nếu chỉ được sống ở một góc của thành phố này, thì người ta sẽ thèm được chuyển tất cả những thứ vốn là hồn, là cốt ấy của Hà thành, vào một không gian nào đó, để sở hữu cho riêng mình.

Giá có một không gian như thế, hẳn người ta sẽ đặt nó đâu đó quanh Bách Thảo, hay gần Hồ Tây chẳng hạn. Là bởi với rất nhiều người vốn nặng lòng với Hà Nội xưa cũ, những khoảng xanh của Bách Thảo, hương sen và sóng nước Tây Hồ... có ý nghĩa hơn nhiều những ánh đèn xanh đỏ, những khu phố mới mở rộng về phía Tây thành phố, rực rỡ đèn hoa nhưng ...vô hồn và có phần xa lạ.

Ai đó sẽ bảo rằng phố cổ mới là linh hồn của Hà Nội chứ. Vâng, không sai đâu, nhưng phố nhỏ, ngõ nhỏ, khách du chen chân, lấy đâu ra một không gian để hít thở khí trời, để lãng đãng mênh mang khi chiều về, để thả hồn theo lá me bay, theo hoa sấu rụng? Người Hà Nội mà, thanh lịch lắm, lãng mạn lắm, không xô bồ, chẳng bon chen hơn thua mấy nỗi.

“Căn hộ resort” hay một Hà Nội trong lòng Hà Nội

Thế mà có một không gian như thế thật. Ở cái vị trí đẹp nhất, xanh nhất, Hà Nội nhất ấy là những không gian sống đẳng cấp bậc nhất Hà thành. Tôi thích ví những khoảng không giữa giữa hai lá phổi xanh của thành phố - Hồ Tây và Công viên Bách Thảo- của dự án Sun Grand City Thuy Khue Residence là căn hộ resort.

Chẳng phải resort sao, khi không gian sống tiện nghi với nội thất cao cấp như khách sạn năm sao ấy được đặt bên công viên rợp bóng xanh, gần với sóng nước Tây Hồ? Sớm sớm, cư dân của resort ấy có thể chạy bộ trong công viên, hoặc băng qua đường Thụy Khuê ra hồ hóng gió, hít khí trời trong mát.

Chẳng phải resort sao khi sớm mai, mở toang khung cửa sổ, thấy sóc chuyền cành, nghe tiếng chim hót líu lo, phía xa xa, đường Thanh Niên vẫn chìm trong lãng mạn, vẳng lên từ dưới phố tiếng đời lao xao.

Khi ngắm những không gian sống ở Sun Grand City Thuy Khue Residence được phân chia một cách rất khoa học: nhỏ cỡ cho một gia đình hai vợ chồng có, lớn cho một đại gia đình cũng có, thêm cả những căn hộ thông tầng để cha mẹ và con cái được sống riêng mà vẫn có góc chung, tôi thấy rõ ở người làm nên dự án này một tình yêu Hà Nội.

Yêu nên mới hiểu người Hà Nội cần lắm những khoảng riêng, nhưng lại không thể thiếu những không gian chung, để quây quần, để đầm ấm, bởi họ là người trọng chữ hiếu nghĩa. Yêu nên giữ cho mỗi không gian dù chung dù riêng ấy những khoảng nhìn vô cùng độc đáo, để người Hà Nội có thể thu cả Hà Nội vào tầm mắt, từ chính căn hộ của mình, để mỗi ngày của cuộc sống với họ là một sự thư thái đúng nghĩa nhất. Và yêu, nên trong cái tổng thể 15.000m2 của dự án thì 45% diện tích được dành cho cảnh quan, quảng trường, cho đường xá, bởi người Hà Nội cần lắm những khoảng không gian, khi nội đô đã quá chật hẹp, ngột ngạt với những khối bê tông san sát.

500ha mặt nước hồ trong xanh, 10 ha công viên mát lành và 20km đường dạo ven hồ, cư dân của “resort 5 sao” trong thành phố đang sở hữu những gì đẹp nhất của Hà Nội, trong một quần thể không thể tiện nghi hơn, với sân vườn, bể bơi, nhà hàng,… Tất cả những dịch vụ vệ tinh quanh Sun Grand City Thuy Khue Residence như ga tàu điện Bách Thảo (theo quy hoạch tương lai), trung tâm thương mại, đại sứ quán, văn phòng, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe… đều trong tầm với. Rõ ràng, với Sun Grand City Thuy Khue Residence, Sun Group- chủ đầu tư của dự án này- đang bằng một cách tinh tế nhất, khéo léo nhất, đặt một Hà Nội thu nhỏ trong lòng thành phố.

Tập đoàn Sun Group đã giới thiệu căn hộ mẫu đẳng cấp Sun Grand City Thuy Khue Residence tại khuôn viên dự án 69B Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (Cổng vào nhà mẫu đối diện số 99 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Dự án tọa lạc tại vị trí có một không hai, ngay giữa hai “lá phổi xanh” của thành phố là Hồ Tây và công viên Bách thảo.

Có bốn loại căn hộ với các diện tích khác nhau là 57m2, 90m2, 123m2 và 139m2 giúp khách hàng hình dung được cụ thể và rõ nét ngôi nhà tương lai của mình. Với tổng diện tích đất hơn 15,000 m2, Sun Grand City Thuy Khue Residence có tới 45% diện tích đất giành cho cảnh quan và quảng trường.

Đăng kí tham quan nhà mẫu qua hotline: 1800 6636/0901152666

Cty TNHH Mặt trời, địa chỉ: 69B, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Website: http://sungrandcity.com