Gã trai chuyên "săn" phụ nữ đi chợ đêm

ANTĐ - Đối tượng sử dụng chiếc thẻ ra vào công ty có màu đỏ, giả danh Cảnh sát hình sự, liên tiếp chặn đường các phụ nữ đi chợ đêm nhằm cưỡng đoạt tiền.
 
Gã trai chuyên "săn" phụ nữ đi chợ đêm ảnh 1

Hoàng Văn Đồng

Kẻ táo tợn đó là Hoàng Văn Đồng (SN 1983), quê quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đồng là công nhân một doanh nghiệp có trụ sở ở đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo tài liệu của CQĐT, rạng sáng 18-7, Đồng đi xe máy từ nhà trọ ở phường Thạch Bàn ra đường Nguyễn Văn Linh, mục đích chặn đường các phụ nữ đi chợ đêm chiếm đoạt tiền. Chiếc thẻ ra vào công ty có màu đỏ được Đồng sử dụng để “lòe” các bị hại. Trong gần 1 tiếng đồng hồ, Đồng đuổi bám, ép 2 người phụ nữ đi xe máy chở sọt rau, hoa khá lớn, rút “thẻ đỏ” xưng là CSHS và bắt họ dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên do cảm thấy bất minh, 2 người phụ nữ tăng ga bỏ chạy.

Phi vụ thứ ba, đoạn trước cửa số nhà 757 đường Nguyễn Văn Linh, gã Công an…rởm chặn được chị Trần Thị Hương (SN 1977), quê quán Văn Giang, Hưng Yên. Người phụ nữ trình bày không mang giấy tờ tùy thân, và được Đồng “tha” với điều kiện phải nộp 50.000 đồng. Quá trình Đồng nhận tiền đã bị tổ công tác Đại đội 3 – Trung đoàn CSCĐ tuần tra, phát hiện nghi vấn bắt giữ.

Vụ việc sau đó được bàn giao đến CQĐT CAQ Long Biên để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Chỉ huy đội CSHS CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 4-8 cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra, phối hợp với cơ quan tố tụng quận chuẩn bị đưa ra xét xử điểm vụ án.