Gà què ăn quẩn...

ANTĐ - Rời quê ra thành phố ăn học, song gã sinh viên biến chất chỉ chú tâm tới việc rình mò để trộm cắp tài sản. Oái ăm hơn, mục tiêu mà hắn luôn nhắm tới lại chính là tài sản của giảng viên và cán bộ trong trường.

Trộm đồ của thầy cô giáo, Kiều Quang Dũng đã tự đánh mất tương lai

Ngày 14-2, TAND TP Hà Nội  mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Kiều Quang Dũng (SN 1991, trú ở xã Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh) – sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại của Dũng đều là giảng viên, cán bộ của trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 

Tối 11-6-2013, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên Khoa Công nghệ thực phẩm – trường Đại học Nông nghiệp) đến CAH Gia Lâm trình báo vừa bị kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc lấy đi 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại iPhone 4 và chiếc túi xách bên trong có 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Khẩn trương truy xét, ngày 28-6-2013, CAH Gia Lâm đã bắt giữ được Kiều Quang Dũng, thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên… Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận 17h30 ngày 11-6-2013, đối tượng rình rập ở khu vực Khoa Công nghệ thực phẩm, phát hiện chị Thủy ra khỏi phòng làm việc và bên trong không còn ai nên Dũng đã lẻn ngay vào “khoắng sạch” số tài sản trên. Vớ được món hời, ngay hôm sau hắn mang chiếc iPhone 4 đi bán lấy 4,5 triệu đồng, sau đó bán tiếp chiếc máy tính xách tay được 1,7 triệu đồng nữa. Số giấy tờ cá nhân của chị Thủy, Dũng vứt bỏ và chỉ giữ lại chiếc thẻ ATM với ý định sẽ tìm cách rút tiền trong tài khoản. 

Trước đó, chiều 23-5-2013, đối tượng đã đột nhập vào phòng kế toán lấy cắp của chị Đỗ Thị Hương Loan (kế toán trưởng) 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại iPhone 4, ví tiền, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác. Phần lớn số tài sản này sau đó bị Dũng bán lấy tiền ăn tiêu hết. Ít ngày sau, đối tượng lại quen mui đến Khoa Tài nguyên môi trường để trộm cắp chiếc cặp của anh Nguyễn Văn Thao (cũng là cán bộ trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội) bên trong có máy tính xách tay, 6 triệu đồng và một số tài sản cá nhân khác.

Ngoài ra, hai nạn nhân nữa là anh Nguyễn Thành Trung và chị Nguyễn Thu Hà (Khoa Tài nguyên môi trường) cũng biến thành nạn nhân của gã sinh viên biến chất, khi lần lượt bị mất máy tính xách tay. Tổng cộng, toàn bộ giá trị tài sản mà các cán bộ, giảng viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội bị Dũng chiếm đoạt là 33,4 triệu đồng. Tuy nhiên, hầu hết số tài sản ấy đã được CAH Gia Lâm thu hồi và trao trả cho 5 bị hại.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiều Quang Dũng thành khẩn khai nhận  các hành vi trộm cắp tài sản như tài liệu truy tố và bị xử phạt 24 tháng tù giam. Mong muốn được giảm hình phạt và được hưởng án treo, Kiều Quang Dũng đã có đơn kháng cáo. Ngày 14-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm. Trước tòa, một lần nữa bị cáo đã khai nhận lại toàn bộ nội dung vụ án như đã nêu, đồng thời khai nhận thêm mục đích trộm cắp tài sản không gì khác ngoài việc ăn tiêu cá nhân và để “bằng bè bằng bạn”. Sau cùng, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giảm một phần hình phạt cho bị cáo, tuyên xử Kiều Quang Dũng 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.