Gã “ông hờ” bệnh hoạn chụp ảnh khiêu dâm xác cháu bé 12 tuổi

ANTĐ - Là nhân tình trẻ của bà ngoại một nữ sinh 12 tuổi, nhưng kẻ bệnh hoạn Stuart Hazell đang tâm hãm hiếp, giết hại, rồi thỏa thích chụp hình thi thể không mảnh áo quần của cô bé xấu số.

Nỗ lực tìm kiếm trong 7 ngày

Trong bản cáo trạng được đọc trước phiên sơ thẩm ngày 9-5-2013, cô bé Tia Sharp, 12 tuổi, đang là nữ sinh một trường cấp II, chuyển tới sống cùng bà ngoại Christine Bicknell, 46 tuổi, tại một căn hộ ở New Addington, Croydon (London), bị mất tích bí ẩn vào ngày 3-8-2012. Tia Sharp có một tuổi thơ khắc nghiệt, phải sống trong một gia đình nghiện ngập, cả mẹ và cha dượng David Niles đều nghiện ma túy nặng. Những khó khăn kinh tế, cũng như không muốn con gái phải sống trong môi trường tồi tệ đó, mẹ của Tia đã quyết định gửi cô bé đến sống với bà ngoại. Và không ai có thể ngờ rằng, nơi được xem là an toàn này lại chính là nơi cướp đi sự trinh trắng và tính mạng của cô bé.

Thời điểm Tia đến nhà bà ngoại ở, bà của cô bé đang sống cùng người tình trẻ Stuart Hazell. Tại thời điểm xảy ra vụ án, bà ngoại Tia đang phải đi làm ca đêm, khi về nhà đã không thấy cháu đâu. Để đánh lạc hướng người tình, Hazell đã nói dối lần cuối cùng nhìn thấy Tia là một mình đi mua sắm vào buổi sáng sớm. Tuy nhiên, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm và kiểm tra đoạn băng giám sát quay lại hình ảnh Tia đúng hôm cô bé mất tích cho thấy, Tia không hề ra ngoài mua sắm như những gì Hazell nói. 

Các nhân viên điều tra dẫn theo chó nghiệp vụ tới đây lục soát. Sau khi phát hiện có vết máu ở tường nhà và dưới nền, các điều tra viên mới phát hiện thấy thi thể của cô bé xấu số bị bó chặt trong một tấm vải bạt, giấu kín trên gác xép. Những dấu hiệu này cho thấy rất có thể cô bé đã bị đánh đập dã man và bị tấn công tình dục trước khi bị giết hại. Một túi nilon đen gồm: quần áo, kính của nạn nhân và quần áo của hung thủ có dính máu cũng được gói ghém cẩn thận.

Sau khi sàng lọc các đối tượng, Stuart Hazell - người tình của bà ngoại nạn nhân, nổi lên là nghi can số 1. Hazell bị bắt khi đang khật khưỡng say bước đi một mình trên đường phố London. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, hắn vẫn khăng khăng chối tội, nói rằng, cô bé chết là do một tai nạn ngã cầu thang còn mình chỉ là người bị oan. 

Gã “ông hờ” đồi bại

Khi khám xét phòng ngủ của Hazell, cảnh sát tìm thấy hai chiếc thẻ nhớ, một ở trong nhà bếp, một được giấu trên khung cửa. Chúng có chứa rất nhiều hình ảnh khiêu dâm của nhiều cô gái trẻ, trong đó có cả 11 hình ảnh và những video clip của nạn nhân trước và sau khi chết. Hazell là một kẻ nghiện sex bệnh hoạn. Truy cập vào điện thoại của hắn, cảnh sát tìm thấy rất nhiều lượt tìm kiếm ảnh khiêu dâm, với các từ khóa nhạy cảm như “gái trẻ”, “nữ sinh xxx”. Cụm từ “Tia’s body” (Thân thể của Tia) được hắn tìm kiếm trên một web đen sau 3 ngày cô chết.  Trong bộ sưu tập của Hazell, có 3 clips quay lén cảnh Tia đang ngủ và bôi kem dưỡng da chân. Thời gian quay những cảnh này được xác định trong tháng 7 và những ngày đầu của tháng 8-2012. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3-8, Tia một mình tới nhà bà ngoại. Gã Hazell đã nhắn tin cho Tia và hẹn gặp tại nhà ga Croydon. Hình ảnh camera tại nhà ga ghi lại hình ảnh gã ta và Tia cùng đi bộ từ nhà ga ra. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của Tia khi còn sống.

Trước phòng xử án tại Old Bailey, Công tố viên Andrew Edis đưa ra những bằng chứng xác thực về tội ác của gã “ông hờ” bệnh hoạn. Ông Andrew khẳng định, đây là một vụ hiếp dâm, giết người đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã để ý đến nạn nhân Tia. Những ám ảnh liên quan đến tình dục đã khiến gã ta tìm đến các trang mạng thời trang, khiêu dâm hợp pháp. Tại đây, gã ta điên cuồng tìm kiếm các cô gái trẻ trong những tư thế gợi dục. Khi có hẳn một bộ sưu tập như ý muốn, gã bắt đầu chuyển hướng tấn công Tia, bằng việc lén chụp những hình ảnh của cô.

Đêm 3-8 định mệnh, khi thấy Tia đang nằm ngủ một mình, thú tính nổi lên, hung thủ đã không kìm được ham muốn lao vào hãm hiếp nạn nhân. Sau đó, hắn nhẫn tâm giết chết cô bé để bịt đầu mối cho hành động loạn luân của mình. Trước khi đem thi thể nạn nhân đi phi tang, gã còn tranh thủ tạo dáng khiêu dâm cho xác chết để quay phim, chụp ảnh.

Một loạt những bức hình chụp khỏa thân sau khi cô bị hắn giết. Nhìn những hình ảnh thi thể con gái trần truồng, vẫn còn be bét máu được chính hung thủ chụp lại, mẹ của nạn nhân là cô Natalie Sharp lẫn không ít người tham dự phiên tòa đã phải bật khóc vì thương xót và sợ hãi. Dấu vân tay cuối cùng của Hazell cũng được tìm thấy trên các mảnh kính vỡ - bằng chứng cho thấy rất có thể nạn nhân đã phải vật lộn trước khi bị bóp nghẹt đến chết.

Tên tội phạm này đã có ít nhất 30 tiền án, bao gồm cả hành vi đe dọa. Hắn vướng vào vòng lao lý khi mới 16 tuổi. Rồi những ngày tháng ở trong tù của hắn còn nhiều hơn tuổi của hắn, với hàng loạt tội trạng liên quan đến việc buôn lậu ma túy, trộm cắp và là tội phân biệt chủng tộc, gây ra nhiều vụ hành hung đẫm máu. Năm 2003, hắn bị Tòa án Kingston tuyên phạt 34 tháng tù giam vì tội đánh người trọng thương. Năm 2010, hắn bị tù 12 tháng vì sở hữu vũ khí trái phép.

Rất oái oăm là trước khi Hazell chuyển đến sống cùng với bà ngoại của Tia, gã ta và Natalie Sharp - mẹ của Tia đã có thời gian “cặp” với nhau.

Stuart Hazell bị kết án tù chung thân không ân xá vì tội Giết người và phải thụ án tối thiểu là 38 năm mới được xem xét.