"Gã khổng lồ" làm rung chuyển võ đài Number 1

ANTĐ -Trận bán kết võ cổ truyền “hạng nặng” ngày 21/11 giữa hai võ sĩ Phạm Công Minh (Quãng Ngãi) và Trần Trung Hậu (TP.HCM) đã thật sự làm rung chuyển võ đài Number 1 với những cú ra chân sấm sét và cả những đòn thế đẹp mắt.

Đây được xem là cuộc chạm trán của 2 võ sĩ được mệnh danh là “gã khổng lồ” với chiều cao trên 1m8 và cân nặng 76kg. Một trong những trận thượng đài được đông đảo khán giả hâm mộ võ cổ truyền mong chờ nhất trong tháng 11 để giành chiếc vé vào vòng chung kết tranh đai vô địch Number 1. Và hai võ sĩ đã không làm cho những khán giả hâm mộ mình phải thất vọng khi có màn thi đấu đầy kịch tính, bùng nổ trên võ đài Number 1.

“Gã khổng lồ” Công Minh (giáp đỏ) tạo một thế trận áp đảo trước võ sĩ Trung Hậu.

Chàng trai Công Minh đến từ vùng đất Quảng Ngãi, một vùng đất vốn rất mạnh về các môn võ được đánh giá rất cao trước trận đấu này. Không chỉ có bề dày về kinh nghiệm lẫn tuổi đời, mà Công Minh còn có một đôi chân vô cùng uy lực với những cú đá sấm sét tựa “ngàn cân”, khiến cho những đối thủ phải vất vả chống đỡ.

Một lần nữa chàng trai xứ Quảng phải khiến đối thủ của mình ngỡ ngàng trước chiến thuật thi đấu đầy khôn ngoan. Bằng cách chọn lối đánh thông minh, di chuyển một cách linh hoạt đã hóa giải thành công những cú xoay người đá rơ-ve của Trung Hậu. Hầu như những cú ra đòn của Trung Hậu đều không mấy gây ra khó khăn cho Công Minh.

Hiệp một diễn ra với sự lấn lướt hơn của Công Minh và sự lấn lướt đó tiếp tục rõ ràng hơn trong hiệp hai, khi gần đến những phút cuối hiệp hai, nam võ sĩ đoàn Quảng Ngãi đã kịp “tặng” cho Trung Hậu một cú đá bằng chân trái khiến cho vùng mặt của Hậu rướm máu và trọng tài đã phải ngừng hiệp đấu lại để chăm sóc vết thương.

Cú ra chân như trời giáng của Công Minh khiến Trung Hậu ngã nhào xuống sàn đấu

Làm chủ thế trận và rất sung mãn về mặt thể lực, Công Minh liên tiếp tấn công và dồn được đối thủ của mình vào góc đài rất dễ dàng. Một lần nữa, với cú đá bằng chân trái như trời giáng của Công Minh khiến Trung Hậu ngã nhào xuống sàn đấu. Bị nhiều đòn đau, lại giảm sút rất rõ về mặt thể lực, Trung Hậu đã không còn còn cơ hội để “lội ngược dòng” trước “gã khổng lồ” Công Minh.

Kết thúc 3 hiệp đấu gây cấn, chiến thắng áp đảo đã thuộc về Công Minh. Như vậy chàng trai xứ Quảng đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết tranh đai vô địch Number 1 của “Giải Boxing, Võ cổ truyền 2015” do nhãn hàng nước tăng lực Number 1 thuộc Tập đoàn Number 1 tài trợ.

Chàng trai xứ Quảng ghi tên mình vào trận chung kết Võ cổ truyền hạng cân 76kg tranh đai vô địch Number 1

Là một đơn vị gắn liền với các hoạt động thể thao trên khắp cả nước, nhãn hàng nước tăng lực Number 1 mong muốn góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho những người hâm mộ thể thao và đưa thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, tiến lên đấu trường thế giới. Thông qua giải đấu, nhãn hàng nước tăng lực Number 1 đem đến cho mỗi vận động viên nguồn năng lượng bền bỉ, cảm hứng sảng khoái nhất trong thể thao để chiến thắng để “tối đa sức mạnh, chinh phục mọi thử thách”.

Các trận đấu của Giải Boxing, Võ thuật cổ truyền, Muay Thái tranh đai vô địch Number 1 sẽ tiếp tục diễn ra tại CLB Võ thuật Quân khu 7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Việt vào lúc 14h00 thứ Bảy hàng tuần. Nhằm tạo điều kiện cho người hâm mộ có dịp chứng kiến các trận đấu võ thuật đỉnh cao, BTC giải sẽ miễn phí hoàn toàn vé vào cổng CLB Võ thuật Quân khu 7.