Gã “chồng hờ” ác nghiệt

ANTĐ - "Ngay cả họ tên đầy đủ của anh Tài, nhà tôi cũng không biết rõ. Nhưng tôi biết trước đây anh ấy làm nghề mổ heo ở Bình Điền, sau đó làm nghề bốc vác cũng ở Bình Điền...

“Đến giờ tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao Tài lại làm vậy. Trước tôi có nghe hai đứa gây lộn, nhưng đó vấn đề tiền bạc thôi. Trước đó Tài đã thiếu nợ rồi, khi về ở với con tôi anh ta cũng hay lấy tiền của con tôi về trả nợ”, cụ Nguyễn Văn Đực 86 tuổi, đường Phan Văn Khoẻ, Quận 6, nước mắt lưng tròng cho biết.

Khoảng 3 giờ 40 phút ngày 16-6, người dân xung quanh căn là số A8/1A đường Bông Văn Dĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh nghe tiếng kêu thất thanh của chị Phạm Kim Trang (39 tuổi) đã chạy đến tìm hiểu thì phát hiện ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên trong căn nhà.

Chết cháy vì cãi vã

Nhiều nhân chứng kể lại, khi họ tiếp cận căn nhà đang cháy đã bị khóa trái nên phải mất khá nhiều thời gian mới phá được cửa sổ, đập một mảng tường để đưa 3 người trong nhà ra ngoài, gồm: Chị Phạm Kim Trang (39 tuổi), cháu Lê Quốc Vũ (12 tuổi, con riêng của chị Trang) và anh Ngô Phát Tài (trên 46 tuổi, chồng hờ chị Trang) trong tình trạng bị cháy đen, phỏng nặng. Công an địa phương và lực lượng PCCC cũng điều khẩn cấp 4 xe cứu hỏa đến hiện trường. Căn nhà cấp 4 rộng khoảng 40m2 bị cháy và đổ sập mái và nhiều mảng tường, 2 chiếc xe gắn máy cùng nhiều vật dụng khác như tủ lạnh, máy giặt... bị lửa thiêu rụi.

Dù được đưa vào Bệnh viện Triều An để cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích quá nặng nên chị Trang và anh Tài đã tử vong. Riêng cháu Lê Quốc Vũ còn thoi thóp nên được chuyển thẳng đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, tuy nhiên sau đó cháu cũng đã không qua khỏi.

Trở lại hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm vào rạng sáng 17-6, xung quanh căn nhà là những thửa ruộng, vườn cây trái xanh um, ngay sau nhà là một con rạch nhỏ, chúng tôi chứng kiến nơi đây gần như đã trở thành một đống đổ nát, hoang tàn - mà trước đó chỉ cách đây hơn một ngày vẫn còn là căn nhà đầy hơi ấm.

Chị Trang chung sống như vợ chồng với anh Tài trong căn nhà này hơn hai năm qua. Họ rất hay cãi vã. Trước khi vụ việc xảy ra hàng xóm cũng nghe hai người to tiếng. Và ít phút sau, căn nhà bốc cháy dữ dội. Trước khi căn nhà sụp hẳn, trên tường vẫn hiện dòng chữ "bán nhà và số điện thoại liên lạc 0121974...". Một hàng xóm của chị Trang cho biết, anh Tài có cá độ bóng đá và thua một số tiền khá lớn. Anh Tài bắt chị Trang phải đưa tiền trả cá độ nhưng chị không đồng ý!

 Gã “chồng hờ” ác nghiệt ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ án kinh hoàng

Nước mắt của mẹ

Chúng tôi tìm đến nhà ba mẹ ruột của chị Trang trên đường Phan Văn Khỏe, quận 6. Tại đây gia đình đang tổ chức đám tang cho chị Trang. Do quá đau xót trước cái chết của con gái nên cụ Nguyễn Thị Nguyệt (75 tuổi, mẹ chị Trang) gần như ngồi chết lặng.

Cụ Phạm Văn Đực (86 tuổi, cha chị Trang), tuy tuổi đã cao nhưng vẫn khá khỏe mạnh, trên tay là chiếc khăn mùi xoa dùng để chấm những giọt nước mắt liên tục trào ra. Theo cụ Đực thì con gái cụ gặp anh Tài khoảng 2 năm trước rồi họ thương nhau về ở với nhau tại căn nhà ở Bình Chánh do chị Trang mua. Trước đó chị Trang đã có một đòi chồng và sinh được hai người con trai, sống với nhau được hơn 10 năm thì vợ chồng chị ra tòa ly hôn, hai đứa con thì tòa quyết định cháu lớn Lê Quốc Vũ 12 tuổi sống với bố, cháu nhỏ Lê Gia Kiệt 4 tuổi sống với mẹ. Nhà của vợ chồng chị Trang đang ở thì bán đi rồi chia đôi...

"Tôi có bảy người con, Trang là thứ 7 (theo thứ bậc của người Nam). Sau khi quen và sống với Tài thì hàng ngày Trang và Tài về nhà chúng tôi để buôn bán vì lâu nay nhà tôi mở quán bán đồ, rồi tối hai chúng nó lại về nhà ở Bình Chánh nghỉ ngơi.

Bữa đó là thằng Vũ qua nhà tôi chơi với mẹ để chuẩn bị hôm sau ăn đầy tháng con của dì nó. Rồi đêm đó nó cứ một hai theo về nhà mẹ nó ngủ, dù vợ tôi cứ khuyên nó là sáng mai hãy về, chẳng ai ngờ mấy tiếng sau là xảy ra chuyện kinh hoàng", cụ Đực đau đớn chia sẻ.

Hỏi về "con rể hờ", cụ Đực lắc đầu tỏ ý không biết gì cả: "Do tôi không gặp thường xuyên và cũng không nói chuyên gì cả nên cũng không biết Tài làm gì, ở đâu nữa. Hàng ngày tôi cũng thấy nó bình thường thôi, thực sự nó với Trang cũng có tình cảm với nhau. Tôi chỉ nghe nói là Tài có vợ con rồi và cũng đã ly dị. Do vậy từ khi biết chúng nó quen nhau, vợ chồng tôi hoàn toàn không đồng ý cho Trang qua lại với Tài, đặc biệt là vợ tôi phản ứng rất mạnh nhưng do chúng cứ đi lại với nhau, thương nhau nên gia đình cũng chẳng biết làm sao cả”.

Một chuyện có vẻ khá ly kỳ là khi mọi người đang nói chuyên, bỗng dưng chiếc khay đốt tiền, vàng mã bên canh quan tài chị Trang lại bốc cháy dữ dội, mọi người phải tập trung để dập lửa, bên ngoài ai đó đã thốt lên rằng "nó chết oan ức, đau xót quá nên thiêng thật"!

Anh Phạm Anh Tuấn - em trai của chị Trang - kể lại rằng chính người mẹ của anh khi vào bệnh viện chăm sóc cháu đã nghe Vũ nói rằng trong lúc cãi nhau, Vũ thấy anh Tài lấy dây điện chích vào chị Trang nên Vũ ngay lập tức chạy đến ôm mẹ và cũng bị điện giật. Sau đó, anh Tài còn đổ xăng lên cả ba người và châm lửa đốt. Theo anh Tuấn thì sau khi Vũ mất thì nhà bên nội của Vũ đã đưa cháu về lo hậu sự rồi sáng 18/6 đưa qua nhà ngoại để hai gia đình cùng đưa hai mẹ con tới nơi an nghỉ cuối cùng. Còn riêng chuyện hậu sự của anh Tài thì gia đình anh cũng không rõ.

"Ngay cả họ tên đầy đủ của anh Tài, nhà tôi cũng không biết rõ. Nhưng tôi biết trước đây anh ấy làm nghề mổ heo ở Bình Điền, sau đó làm nghề bốc vác cũng ở Bình Điền. Hơn hai năm trước, mẹ tôi và chị Trang bán quán ở nhà, anh Tài qua lại quán nhậu thì gặp chị Trang. Nhưng tôi biết anh ta không phải dân nhậu, nhưng rất lầm lì ít nói. Từ khi về ở với chị tôi, gần như Tài sống bám vào chị tôi. Tôi cũng nghe mấy người hàng xóm nói là Tài đã mấy lần định bóp cổ chị Trang rồi. Nhưng theo tôi thấy nếu bình thường anh ta muốn tay đôi đánh chết chị tôi cũng không dễ bởi chị ấy có học võ và rất khỏe mạnh, có lẽ do đó anh ta mới dùng cách là chích điện trước rồi mới tưới xăng đốt (?)", anh Tuấn nhận định.

Trong câu chuyện bi thảm này, dù nguyên nhân là gì đi nữa thì có lẽ thật khó có thể lý giải được tại sao người ta lại có thể hành động điên cuồng như vậy và hậu quả phải trả thật đau xót với sinh mạng của ba con người, và trên hết là để lại nỗi đau tột cùng khó nguôi ngoai cho những người thân.