Australia Open 2012:

Federer và Nadal lại đối đầu nhau

ANTĐ - Cùng đánh bại các đối thủ tại tứ kết, Federer và Nadal lại đối đầu nhau tại bán kết Australia Open 2012.

Federer lại gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Nadal

Ngày 24-1, các trận tứ kết đầu tiên ở nội dung đơn nam và đơn nữ đã diễn ra. Ở nội dung của nam, Federer đã dễ dàng đánh bại Del Potro ở trận tứ kết thứ nhất để giành quyền vào bán kết. Trong trận đấu này, Federer vẫn thể hiện được phong độ xuất sắc kể từ đầu giải.

Ngược lại, sau khi bình phục chấn thương cổ tay Del Potro vẫn chưa lấy lại được phong độ. Chính vì vậy, tay vợt người Argentina đã không thể gây khó khăn cho "tàu tốc hành" và đành gác vợt với tỷ số 4-6, 3-6, 2-6. Đánh bại Del Potro, Federer là tay vợt nam đầu tiên giành quyền vào bán kết. Ngoài ra, tay vợt người Thụy Sỹ cũng rất phấn khởi khi đây là trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh.

Đối thủ tiếp theo của Federer chính là tay vợt đầy duyên nợ Rafael Nadal. Ở trận tứ kết thứ hai, tay vợt số 2 thế giới đã có một trận đấu vất vả trước tay vợt người Czech Tomas Berdych. Phải mất tới 4h16', Rafael Nadal mới đánh bại hạt giống số 5 Tomas Berdych với tỷ số 7-6, 6-7, 6-4, 6-3.

Kim Clijsters đang băng băng về đích

Ở nội dung của nữ, tay vợt số 1 thế giới Wozniacki vẫn tiếp tục là "nữ hoàng không ngai" khi thất bại trước ĐKVĐ Clijsters với tỷ số 3-6, 6-7. Tại trận tứ kết này, Clijsters có khởi đầu tốt hơn khi nhanh chóng giành break và vươn lên dẫn trước Wozniacki với tỷ số 4-2 và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỷ số 6-3.

Bước vào set tiếp theo, đột nhiên tay vợt số 1 thế giới thi đấu rất hưng phấn với pha rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Tuy nhiên, tại loạt tie-break với kinh nghiệm của mình, nhà ĐKVĐ đã không mắc một sai lầm nào để đánh bại Wozniacki với tỷ số 7-6(4).

Tại bán kết, Kim Clijsters sẽ gặp Victoria Azarenka – người đã giành chiến thắng 6-7 (0), 6-0, 6-2 trước Agnieszka Radwanska ở trận đấu diễn ra trước đó. Nếu vô địch Australia Open 2012, Azarenka sẽ chiếm ngôi vị số 1 thế giới của Wozniacki chiếm giữ suốt 67 tuần qua.