FBI: Cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Thông tin cập nhật về vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Pennsylvania cho thấy, tay súng đã bị tiêu diệt, trong khi ít nhất một khán giả đã thiệt mạng, 2 người khác bị thương nặng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã họp báo, gọi đây là một vụ ám sát.

Nhân viên Mật vụ đã ngay lập tức quây xung quanh để đưa ông Donald Trump ra khỏi vùng nguy hiểm

Nhân viên Mật vụ đã ngay lập tức quây xung quanh để đưa ông Donald Trump ra khỏi vùng nguy hiểm

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, cựu Tổng thống đã an toàn sau khi được đưa ra khỏi sân khấu với vết máu trên mặt. Sau sự việc, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết trên mạng xã hội rằng ông bị trúng một viên đạn vào “phần trên tai phải”.

Cuộc điều tra sự việc hiện có nhiều cơ quan liên bang tham gia. Nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) đã có mặt ngay tại hiện trường. Lực lượng thực thi pháp luật cho biết, vụ nổ súng đang được điều tra theo hướng một vụ cố ý ám sát.

Những người tham dự sự kiện ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, một số người tưởng rằng âm thanh đó là tiếng pháo hoa. Nhưng khi có người bị trúng đạn, cảnh tượng rơi vào hỗn loạn.

Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, tay súng đã bắn nhiều phát từ một “vị trí trên cao” bên ngoài khuôn viên cuộc vận động tranh cử trước khi bị Mật vụ tiêu diệt. Nguồn tin cảnh sát cho hay, kẻ nổ súng ở trên sân thượng ngay bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện.

Hình ảnh được cho là nghi phạm bị bắn hạ trên mái nhà. Ảnh: NYPost

Hình ảnh được cho là nghi phạm bị bắn hạ trên mái nhà. Ảnh: NYPost

"Chúng tôi gọi những gì xảy ra tối nay là một âm mưu ám sát bất thành nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump. Cuộc điều tra đang diễn ra", Kevin Rojek, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Pittsburgh, cho biết trong cuộc họp báo ở Butler, Pennsylvania. Đặc vụ này cho biết thêm, lực lượng chức năng đang gấp rút xác minh danh tính nghi phạm cũng như động cơ của vụ ám sát".

Tổng thống Mỹ Joe Biden lẽ ra sẽ ở lại Delaware vào cuối tuần này nhưng ông quyết định trở lại Nhà Trắng sớm hơn dự định để trực tiếp theo dõi tình hình.