ANTD.VN - Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979 là cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quốc gia. Sự thật lịch sử là không thể bóp méo hoặc đảo ngược, và là một dấu mốc khắc ghi trong lịch sử 4.000 năm dựng nước giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.
ANTD.VN - Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, Việt Nam còn dùng cả xe bọc thép chở quân Type 63 do chính Trung Quốc sản xuất để đôi phó với các mũi tấn công của đối phương.
ANTD.VN - Với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 42,5 tấn và có khả năng chở theo 90 binh sĩ với trang bị đầy đủ, Mi-6 là trực thăng lớn nhất Việt Nam từng sử dụng. Đây cũng là loại máy bay đắc lực nhất trong việc chuyển quân trong cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979.
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17-2-1979/17-2-2019), Câu lạc bộ Giám định - Phân tích dưới sự bảo trợ của Ủy ban Đối ngoại của thành phố Saint - Petersburg đã tổ chức một buổi tọa đàm tại Viện Hồ Chí Minh thuộc trường Đại học Tổng hợp Saint-Petersburg, LB Nga.
ANTD.VN - 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cuộc sống đã đổi thay ở những mặt trận được xem là ác liệt nhất. Những địa danh này chỉ cần nhắc đến tên đã biết đến sự khốc liêt, thương vong là không thể đo đếm, nhưng giờ đây đã từng bước hòa nhịp phát triển nền kinh tế, quốc tế. Vạn vật đổi thay, tuy nhiên, không vì thế chúng ta có thể lãng quên, mà cần nhắc nhớ về những hy sinh xương, máu của các anh hùng liệt sĩ, thương binh cho sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Trong ngày tháng lịch sử này, mời quý vị cùng chúng tôi trở lại xã Thanh Thủy, huyện vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cùng ngược dòng lịch sử cũng như chứng kiến sự đổi thay của địa phương này, khi xưa là chiến trường đỏ lửa bởi bom đạn và chết chóc...
ANTD.VN - Quân đội Việt Nam từng thu giữ được 5 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook của VNCH do Mỹ sản xuất sau năm 1975. Đây chính là loại trực thăng khổng lồ được không quân Việt Nam sử dụng lập cầu hàng không để chuyển hàng ra Bắc năm 1979.
ANTD.VN - Trong căn hộ tập thể nhỏ nằm trên phố Vạn Bảo (Hà Nội), nhạc sĩ Phạm Tuyên trầm ngâm nâng niu cuốn sổ ghi lại các bài hát mà mình sáng tác. Lần theo tờ giấy nhỏ màu trắng được ông dùng để đánh dấu trang, vị nhạc sĩ già lật đến trang giấy ghi lại bản nhạc “Chiến đấu vì độc lập tự do”, phía trên khuông nhạc còn in rõ dòng chữ: “Ngày 17-2-1979...”.
ANTD.VN - Đã bốn thập kỷ trôi qua kể từ mùa xuân Kỷ Mùi 1979, Trung Quốc dùng chiến thuật quân sự “biển người” đem 60 vạn binh lính tràn qua biên giới Việt Nam, xâm phạm độc lập chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta. Mùa xuân năm ấy, vấp phải sự chống cự quyết liệt và anh dũng của quân và dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc, sau khi gây ra những tội ác dã man, quân bành trướng đã phải rút quân về nước.
ANTD.VN - Trong thời gian từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3/1979, Không quân Nhân dân Việt Nam đã thực hiện một cuộc chuyển quân thần kỳ với việc đưa hơn 8.900 lượt quân cùng 1.000 tấn hàng từ miền Nam ra Bắc. Trong số các máy bay được sử dụng có cả những chiếc vận tải cơ C-47 Dakota.
ANTD.VN - Tối 16-2, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi
sinh của trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại các nghĩa trang,
đài tưởng niệm trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của Thành phố.
ANTD.VN - Nếu đi dọc biên giới phía Bắc từ Điện Biên đến Quảng Ninh, từ núi ra biển, sẽ thấy vị trí của đỉnh thiêng Pò Hèn (trước đây là Đồn 209, tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) như một bông hoa đỏ trên vầng trán của Tổ quốc. Và lịch sử không bao giờ quên đây là nơi yên nghỉ của 86 chiến sỹ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tháng 2-1979.
ANTD.VN - Rạng sáng 17-2-1979, nhà cầm quyền Bắc Kinh bất ngờ ồ ạt xua quân xâm lược biên giới Việt Nam mở màn cho cuộc chiến 30 ngày trên địa bàn 6 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Là một trong những người tham gia cuộc chiến đấu này, dù đã 40 năm trôi qua, luật sư Bùi Sinh Quyền - Trưởng Văn phòng Luật sư Phúc Thọ - Đoàn Luật sư Hà Nội vẫn không thể nào quên những ngày tháng đó.
ANTD.VN - Chia tay nhau ở Công an huyện Văn Quan. Triệu Văn Điện tiếp tục được điều lên hỗ trợ chiến đấu ở pháo đài Đồng Đăng. Nguyễn Văn Bình trở lại đơn vị cũ ở Cao Bằng. Phùng Văn Hiền được đưa ra bệnh viện tuyến sau để điều trị vết thương ở mắt và đầu. Nhưng rồi, cả chục năm sau, họ vẫn nhớ về 4 ngày đêm không ngủ, vượt vòng vây của địch ở hang đền Mẫu năm 1979 mà đi tìm nhau…
ANTD.VN - Trong tháng 2-1979, Trung Quốc đưa quân tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, một chiến dịch chuyển quân thần tốc với quy mô lớn chưa từng có từ Nam ra Bắc đã được không quân nhân dân Việt Nam thực hiện.
ANTD.VN - Có thể nói rằng, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979 một lần nữa cho thấy tinh thần quyết chiến quyết thắng nhưng cũng đầy lòng vị tha của quân và dân Việt Nam.
ANTD.VN - Nhằm cứu vãn cho chính quyền diệt chủng Pôn Pốt tại Campuchia khỏi bị Việt Nam tiêu diệt, Trung Quốc đã gây hấn và tăng cường một lực lượng quân sự khổng lồ để tấn công Việt Nam.
ANTD.VN - Tuy áp đảo về quân số và vũ khí, nhưng quân Trung Quốc cũng tiến khá chậm và chịu tổn thất nặng nề, nhiều nơi đối phương đã bị quân chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương Việt Nam đánh bật ra chỉ sau ít thời gian tạm chiếm.
ANTD.VN - Dù huy động tới 700 máy bay các loại, nhưng không quân Trung Quốc cuối cùng không đánh phá Việt Nam. Khi đó, Việt Nam đang sở hữu lưới lửa phòng không mạnh nhất Châu Á lúc đó, trong số này phải kể đến S-125.
ANTD.VN - "Những bông hoa tháng hai", cuốn sách của nhiều tác giả mang đến cho người đọc cơ hội tỏ tường về những sự kiện của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc - tháng 2.1979, từ chính những nhân chứng lịch sử.
ANTD.VN - Với nhiệm vụ hỗ trợ cho bộ binh mặt đất, A-37 từng có thời gian hoạt động tích cực trong không quân Việt Nam trong khoảng thời gian cuối thập niên 70 đầu thập niên 80. Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979, những chiếc cường kích A-37 đã tập trung, sẵn sàng cất cánh một khi có lệnh.