Tứ kết FA cup:

El Nino đã trở lại

ANTĐ - Xuất sắc đánh bại Leicester với tỷ số 5-2 để giành quyền vào bán kết FA Cup, Chelsea còn vui mừng với sự trở lại của chân sút người Tây Ban Nha Fernando Torres.

Torres đã bắt đầu "nổ súng"

Khi vẫn còn trận đấu quan trọng với Man City giữa tuần sau, Di Matteo đã tung ra sân đội hình với khá nhiều gương mặt dự bị như Bertrand, Mikel, Torres hay Kalou. Dù có nhiều xáo trộn nhưng Chelsea vẫn cho thấy được sự nhịp nhàng, uyển chuyển trong lối chơi của mình. 

Với thế trận áp đảo, ngay phút thứ 12 The Blues đã có bàn thắng mở tỷ số do công của trung vệ Gary Cahill bằng cú đánh đầu cận thành sau pha đá phạt góc của Mata. Chỉ 6 phút sau, Chelsea đã nhân đôi cách biệt với pha xử lý khéo léo của Kalou,

Dẫn trước đội khách 2-0, Chelsea thi đấu đầy thanh thoát và liên tục đặt Leicester vào thế phải chống đỡ khi lần lượt Sturridge, Mata, Torres thay nhau bắn phá khung thành của Schmeichel. Thi đấu lép vế hoàn toàn  nhưng chút nữa Leicester đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 34 sau sai lầm của Cahill, nhưng Cech đã thi đấu tập trung và đổ người cản phá thành công.

Trong trận đấu này, Fernando Torres đã thi đấu đầy hiệu quả với hàng loạt các pha bóng đầy kỹ thuật. Chân sút mang biệt danh El Nino đã có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đội khách. Mọi  nỗ lực của chân sút người Tây Ban Nha cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 67.

Trong một đợt tấn công nhanh, Meireles căng ngang để Torres dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới đội khách. Cả cầu trường Stamford Bridge như vỡ òa để chia vui với bàn thắng của El Nino. Dù bị dẫn đến 3 bàn nhưng Leicester vẫn thi đấu khá nỗ lực và tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 77 do công của Beckford.

Phút 86, trong một tình huống đá phạt góc, nhận bóng từ đường chuyền của Meireles, Torres có pha đánh đầu cận thành dũng mãnh nâng tỷ số trận đấu lên 4-1. Phút 89, Marshall có cú sút xa tuyệt đẹp rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 nhưng chỉ sau đó 2 phút, Torres chơi rất đồng đội với đường chuyền thuận lợi để Meireles đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 5-2 cho Chelsea.

Như vậy, với chiến thắng 5-2 trước Leicester, Chelsea vẫn chưa chịu dừng lại đà thăng hoa của mình kể từ khi Roberto Di Matteo lên nắm quyền. Không chỉ xuất sắc lọt vào bán kết FA Cup, The Blues còn có lý do để vui mừng hơn đó là sự trở lại của Fernando Torres với cú đúp ghi được.

Kết quả tứ kết FA Cup:

Everton 1 - 1 Sunderland

Tottenham 1 - 1 Bolton (hủy ở hiệp 1 bởi cơn đột quỵ của Fabrice Muamba)

Chelsea 5 - 2  Leicester

Liverpool 2-1 Stoke