Ê chề vì chồng quá "tốt mã"

ANTĐ - Dù đang có bầu nhưng Phương rất căng thẳng, mệt mỏi. Cô nói trong chua chát rằng đã có lúc cô mơ về hoàng tử nhưng giờ cô mới hiểu để được sống bên một "hoàng tử", cô đã phải trả giá bằng quá nhiều nước mắt của mình.

Cũng bởi cái lí lẽ "Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình" mà khi người ta yêu nhau, ranh giới giữa đẹp và xấu không còn quá rõ ràng dù có những cặp đôi, điều đó rất chênh lệch. Thế nhưng, sau kết hôn, khi "bức màn" màu hồng dần được kéo xuống bởi những thực tế của cuộc sống vợ chồng với không ít lo toan, cái đẹp - xấu đôi khi lại trở thành nguyên cớ cho những mâu thuẫn trong gia đình nảy sinh...

Bị cả nhà chồng bảo "úp sọt"

Người đàn ông thường mơ ước về việc mình lấy được một người vợ xinh đẹp, giỏi giang, người phụ nữ cũng mong muốn mình có thể kết hôn với người đàn ông tài giỏi và điển trai. Thế nhưng, đôi khi mong muốn đó lại trở thành "ác mộng" khi nhan sắc của người phụ nữ - vốn được mệnh danh là những "bóng hồng" lại có phần "yếu thế" hơn. Và chị Nguyễn Thị Thanh Phương (27 tuổi, Thái Bình) đang thấu rõ điều này hơn ai hết. Chị Nguyễn Thị Thanh Phương kết hôn với anh Nguyễn Trung Thành (27 tuổi, Thái Bình) mới được 3 tháng.

Phương và Thành yêu nhau từ năm cuối đại học. Phương có một vẻ ngoài không được bắt mắt như những người con gái khác. Phương cao, gầy, làn da lại đen sạm với rất nhiều tàn nhang. Đặc biệt, Phương lại sở hữu hàm răng mà nói như các cụ là giống "cái bồ cào bắp" với những chiếc răng to, thô, xộc xệch và ngả men. Do Phương gầy, nên bộ răng hô càng có cơ hôi được "khoe dáng vẻ" của nó. Phương kể, nhiều khi cô rất tủi thân khi bạn bè cứ trêu rằng nếu cắt bỏ cái đầu Phương đi thì cơ thể đạt chuẩn mẫu người dây mà bao người mơ ước.

Biết được điểm hạn chế của mình nên Phương rất ngại cười. Cô thường cố gắng nói ít - cười ít để mọi người không tập trung vào khuôn mặt của mình. Cũng đã có lúc, Phương muốn đi làm lại hàm răng nhưng khi tìm hiểu, chi phí 25 - 40 triệu cho một lần làm lại là quá sức với Phương cũng như gia đình nên cô lại thôi. Không xinh đẹp nên Phương chưa bao giờ mơ ước mình sẽ có một người yêu đẹp trai bởi Phương luôn nghĩ người đàn ông đẹp sẽ đi với người phụ nữ xinh. Thế nhưng, cơ duyên lại đưa đẩy Thành đến với Phương. Thành và Phương vốn cùng quê, lại đã từng là bạn học cấp 2. Khi lên cấp 3 và đại học, hai người không còn liên lạc với nhau. Sau một lần họp lớp cấp 2, Thành và Phương bắt đầu mới gặp lại.

Phương kể rằng khi gặp lại Thành, cô hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng người ngồi cùng bàn với mình năm xưa giờ đã trở thành một thanh niên cao lớn, đẹp trai đến vậy. Ngại ngần và có phần mặc cảm về ngoại hình của mình, Phương không nói chuyện nhiều. Song, Thành lại tỏ ra rất quan tâm và thân thiết với cô. Sau cuộc gặp gỡ, Thành bắt đầu liên lạc với cô nhiều hơn. Tình yêu của hai người cũng từ đó mà thành.

Khi yêu Thành, Phương tự hào lắm vì cô nghĩ mình thật tốt số mới có thể yêu và được yêu một người đẹp trai đến thế, nhất là khi Thành cũng rất yêu chiều và quan tâm đến cô. Phương bắt đầu tự tin, bạo dạn hơn. Cô đưa Thành đến những buổi gặp gỡ bạn bè. Cô cũng tham gia nhiều buổi tụ họp với mọi người hơn - và tất nhiên là không thể thiếu bóng dáng Thành. Trong những lần gặp gỡ đó, dù bên cạnh có rất nhiều người con gái xinh đẹp khác, Thành vẫn không mảy may "ngó nghiêng" mà luôn dành những ánh mắt tình tứ cho Phương. Phương nghe thấy không biết bao nhiêu lời trầm trồ tán thưởng vì người yêu đẹp trai và ga lăng của mình. Dù bên cạnh đó có không ít những lời khó nghe như: "Nó xấu thế mà vớ được anh đẹp đẽ quá!" hay dăm bảy câu "đá xéo" của những người ghen tị song Phương vẫn chặc lưỡi bỏ qua vì thứ hạnh phúc mà cô đang có được. Tình cảm của Thành và Phương cũng dần sâu đậm.

Thế nhưng, khi Thành đưa Phương về ra mắt gia đình thì cũng là lúc giấc mơ màu hồng của Phương bị "đánh sập". Ngay khi nhìn thấy Phương, bố mẹ Thành dù không nói ra lời song qua vẻ mặt, Phương biết hai bác không hài lòng về vẻ bên ngoài của mình. Dù Thành rất nhiệt tình nói những điều tốt về Phương nhưng bố mẹ Thành đều nghe một cách khá thờ ơ. Khi Phương xuống bếp để giúp chị gái và em dâu của Thành nấu cơm thì cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện không lấy gì làm thú vị về mình.

 

Ảnh minh họa

Em dâu Thành không ngần ngại bảo rằng: "Có khi nào nó úp sọt anh Thành nhà mình. Chứ ai đời anh Thành nhà mình đẹp trai thế mà lại...". Chị gái của Thành thì lại nói: "Thằng Thành nó dại lắm. Có khi thế thật. Mà bà Hoa bán nước đầu ngõ bảo chị là sao con người yêu thằng Thành nó xấu và già thế!", những câu nói như xát muối vào Phương. Trong suốt cả buổi ở nhà Thành hôm đó, Phương không tự tin một chút nào. Cô cố khép mình lại và lúc nào nước mắt cũng chực òa ra. Phương không nghĩ chỉ vì kém nhan sắc mà mình bị đánh giá cả về nhân cách đến vậy.

Mặc dù bố mẹ phản đối ra mặt nhưng Thành vẫn thuyết phục được Phương đồng ý kết hôn. Phương bảo vì Thành quá yêu mình và cô cũng yêu Thành nên cô tin rằng sau khi kết hôn, nếu mình đối xử tốt với gia đình nhà chồng thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như những gì Phương đã nghĩ. Ngày cười đến, phấn son không giấu được hàm răng bồ cào. Lo lắng nên Phương càng gầy và đen hơn. Bộ váy cưới trắng muốt trở nên lạc lõng với cơ thể cò hương đen sạm của cô. Trong khi đó, Thành bảnh bao, điển trai trong bộ comple đơn giản. Nhìn những ánh mắt dò xét của mọi người dành cho mình, Phương cảm thấy thực sự đau đớn. Mỗi khi nhìn những nụ cười rúc rích của nhóm người đang tụm lại chỉ trỏ cô dâu chú rể rồi bàn tán, Phương hiểu họ đang nói về mình. Ngày hạnh phúc nhất của người con gái với Phương trở thành một cơn ác mộng.

Ngay sau khi cưới được một tháng thì Phương có thai. Điều đó càng khiến cho gia đình Thành tin rằng cô đã "úp sọt" Thành. Những lời mỉa ra nói vào ngày một nhiều. Thậm chí, có người ác miệng còn nói rằng đứa con Phương sinh ra giống bố còn coi được chứ giống mẹ thì chỉ có nước "đổ đi". Cũng bởi vậy mà hiện giờ, dù đang có bầu nhưng Phương rất căng thẳng, mệt mỏi. Cô nói trong chua chát rằng đã có lúc cô mơ về hoàng tử nhưng giờ cô mới hiểu để được sống bên một "hoàng tử", cô đã phải trả giá bằng quá nhiều nước mắt của mình.

Chồng chỉ chăm cho vẻ bên ngoài của mình

Với Phượng Ly (29 tuổi, Hà Nội), nỗi khổ của việc lấy chồng đẹp không đến từ bên ngoài mà lại từ chính bên bản thân người chồng "tốt mã" của cô. Phượng Ly không đẹp nếu không muốn nói là xấu. Dáng người cô to, cao nhưng lại thô giống như đàn ông với đôi vai rộng, bắp chân lớn. Khuôn mặt vuông vức như một "ông quan" của Phượng Ly càng giống đàn ông khi cô để tóc ngắn. Nhìn Phượng Ly từ đằng sau, không ít người nghĩ đó là một người con trai chính hiệu. Tuy nhiên, Phượng Ly không hề mặc cảm với vẻ bề ngoài của mình. Là người có bản lĩnh, lại khá thành đạt trong công việc nên Phượng Ly rất tự tin. Ly tự tạo cho mình một phong cách riêng với dáng vẻ nam tính đó. Cũng chính nhờ điều đó mà cô đã chinh phục được một trong những đồng nghiệp đẹp trai nhất ở cơ quan mình.

Nguyễn Trung Quân (32 tuổi, Nghệ An), chồng của Phượng Ly, nổi bật ở công ty bởi vẻ đẹp trai, thư sinh của mình. Là con trai nhưng Quân lại có nước da mịn màng, trắng trẻo. Quân chăm chỉ luyện tập nên cơ thể cũng rất săn chắc, gọn gàng nhưng cũng không cơ bắp cuồn cuộn nên được rất nhiều chị em trong cơ quan ngưỡng mộ. Quân có tài hát dân ca, đặc biệt là các bài dân ca quê hương Nghệ An. Giọng hò ngọt ngào của một anh chàng đẹp trai càng khiến chị em chết "đứ đừ". Thế nên, khi Phượng Ly và Quân công bố sẽ kết hôn thì tất cả mọi người trong cơ quan đều "ngã ngửa". Bởi không ai nghĩ một người như Phượng Ly lại có thể chinh phục được Quân hay nói đơn giản hơn là mọi người đều không tưởng tượng đến việc Quân sẽ chọn Phượng Ly.

Tin về đám cưới của Phượng Ly khiến tầng trên tầng dưới, từ phòng ban này đến phòng ban nọ bàn tán xôn xao. Ai cũng "băn khoăn" điều gì ở Phượng Ly đã thu hút được "mỹ nam" của công ty. Nhiều dự đoán được đưa ra trong đó có không ít những dự đoán nghiêng về việc Phượng Ly đã mang tiền của, danh thế nhà mình ra để mồi chài Quân. Cũng từ đó, không ít lời rì rà được truyền tai nhau rằng Quân cũng là kẻ không ra gì khi lấy mã ngoài để kiếm vợ giàu, sống nhờ vào hơi nhà vợ. Tuy nhiên, những đồn đoán đó được dập tắt khi sau đám cưới, Phượng Ly theo Quân ra ở một căn nhà nhỏ mà chồng thuê chứ không ở biệt thự có sẵn của bố mẹ Ly. Các chị em ở công ty lại có thêm dịp để trầm trồ về việc "đẹp người tốt tính" của Trung Quân. Anh lại tiếp tục trở thành bạch mã hoàng tử của không ít chị em dù đã kết hôn.

Thế nhưng, về phía Phượng Ly, cô lại thấm thìa lời các cụ đã dạy "có ở trong chăn mới biết chăn có rận". Ly kể rằng, cô không tự ti về vẻ ngoài của mình nhưng nói để tự hào thì cũng không hẳn. Cô cố gắng để tạo ra một phong cách riêng và hãnh diện với nó nhưng cũng đã không ít lần phải chạnh lòng vì cái vẻ thô kệch, ít nữ tính của mình. Nhà Ly không thiếu tiền để cô có thể sửa chỗ này, đắp chỗ nọ "nhưng đó chỉ là một vài nét không ưng trên khuôn mặt, chứ cái dáng người thô như đàn ông thì sửa kiểu gì?". Thành ra, dù mê váy vóc điệu đà, cô cũng đành đóng khung hình ảnh với những chiếc áo sơ mi giấu dáng. Vậy nên, khi Quân ngỏ lời yêu mình, Ly cũng đã rất hạnh phúc. Lúc đầu, Ly cũng có nhiều nghi ngại song do cách nói khéo léo của Quân, mọi nghi ngại đều bị gạt bỏ. Hơn nữa, mỗi khi có chuyện gì nhìn cách Quân cười, Quân nói với khuôn miệng tươi tắn, hàm răng trắng đều tăm tắp là Ly lại xuôi lòng. Và lúc này, Ly đang dần phải trả giá cho việc "sở hữu" một người chồng đẹp trai.

Đúng là Quân rất "tốt mã" nhưng cái "tốt tính" mà mọi người vẫn lầm tưởng về Quân thì hoàn toàn không đúng. Quân biết mình có lợi thế về dáng vẻ bên ngoài nên Quân luôn biết cách đưa nó ra để làm "cứu cánh" cho mình. Việc Quân bỗng nhiên kiên quyết đòi ra ở riêng chứ không ở nhà của bố mẹ Ly đã cho như dự định ban đầu làm Ly rất thắc mắc. Sau đó không lâu, nghe những lời bàn tán của chị em trên công ty, Ly hiểu dần ra. Cô bắt đầu nhận thấy tính chất "đào mỏ" của người chồng đẹp trai của mình.

Mang tiếng ở nhà riêng và là người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng Quân hoàn toàn không có bất cứ một đóng góp nào cho kinh tế gia đình. Số tiền lương của mình, Quân chỉ để phục vụ cho việc làm đẹp, trưng diện của bản thân. Quần áo, giày dép, nước hoa, mỹ phẩm của Quân còn nhiều hơn của vợ. Ngày trước, khi chưa kết hôn thì Quân còn dùng đồ bình dân.  Đến khi lấy Ly, đến cả tiền ăn cũng không phải bỏ nên Quân bắt đầu mua đến hàng hiệu. Lúc nào thiếu, Quân lại nói ý, nói khéo với Ly. Thời gian đầu, Ly cũng rất thoải mái bởi thực sự về kinh tế, Ly không thiếu. Vị trí ở công ty của Ly cũng cao hơn Quân rất nhiều chưa kể đến số vốn liếng riêng mà Ly đã tích góp được do làm ăn bên ngoài và số của hồi môn bố mẹ cho. Ly khá tự hào vì có thể cho chồng làm đẹp với ý nghĩ, chồng đẹp mình cũng "mát mặt". Song, mọi chuyên cứ tăng dần đều thì Ly không thể chịu được nữa.

 

Ảnh minh họa

Ở bên ngoài, Quân tỏ ra rất ga lăng nhưng về nhà, anh hầu như không làm gì, từ chuyện nhỏ. Mỗi khi Ly bảo chồng giúp đỡ việc gì, Quân đều lý luận rằng nó không hợp với dáng vẻ của mình. Chưa hết, Quân lại có tính xấu là chê vợ ở nhà. Đến công ty hay đi giao thiệp bên ngoài, Quân khen vợ hết lời, nói về vợ với những lời hay ý đẹp. Rồi Quân khẳng định mình làm mọi việc vì vợ, vì gia đình mà không nhận sự giúp đỡ từ nhà vợ nên gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, về nhà, Quân lại không tiếc lời bóng gió khi Phượng Ly có ý định làm đẹp cho bản thân. Ly mệt mỏi với việc phải chung sống với một người chồng đẹp trai và mong có một cách để mình thoát ra khỏi cuộc hôn nhân mà cô nghĩ sẽ khó có kết cục tốt đẹp này. Ly nói rằng: "Cứ như bị bít mắt vì nghĩ lấy được chồng đẹp là sẽ sướng phát điên. Thế nhưng, lấy nhau rồi mới thấy là sai lầm. Đẹp trai không mài ra ăn được. Giờ lại còn bị đào mỏ ngược lại. Giờ có nói ra, thiên hạ cũng bảo mình dại trai...".

Đẹp trai - lí do hợp thức hóa chuyện ngoại tình?

Vừa ôm đứa con đỏ hỏn trong lòng vừa khóc đỏ mắt, Bích Thúy (25 tuổi, Quảng Ninh) nói rằng: "Nỗi ân hận lớn nhất của em là vì mê lấy người đẹp trai mà đã tự vứt đi cuộc đời của mình". Bích Thủy gặp chồng mình, anh Nguyễn Duy Quang (32 tuổi, Tuyên Quang) trong một lần đi làm thêm khi còn là sinh viên. Vẻ đẹp trai, nam tính rất đàn ông của Quang đã chinh phục được cô bé sinh viên còn đang chân ướt, chân ráo tìm việc. Thủy yêu Quang một cách say đắm. Cô tự hào với đám bạn của mình vì có được người yêu đẹp trai, trưởng thành đúng như mơ ước.

Thế nên, dù biết tính Quang thích chơi bời, lại đào hoa, Thủy vẫn nhất định giữ chặt mối tình này. Thủy tâm sự, trong suy nghĩ của cô lúc đó thì một người đàn ông thì phải chơi bời một chút mới đúng bản lĩnh. Còn về sự đào hoa, với Thủy, âu nó cũng là sự thể hiện sút hút của vẻ đẹp trai của người yêu mình. Chính vì thế, từ hồi còn yêu, Thủy đã năm lần bảy lượt phải khóc lên, khóc xuống hay cật vấn Quang về việc Quang có quan hệ tình cảm, thậm chí công khai với người con gái khác. Thủy vẫn tin rằng, khi lập gia đình, cùng với sự chín chắn, những tính xấu ấy của người yêu sẽ dần mất đi.

Sau 3 năm yêu nhau, Thủy và Quang cũng đi tới hôn nhân. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ thay đổi. Song, mọi việc trái ngược lại hẳn va mong muốn của Thủy. Quang không những không trở nên có trách nhiệm với với gia đình của mình mà bản tính ham chơi lại càng trở nên "dữ dội" hơn. Dù đã lớn tuổi nhưng Quang vẫn rất thích tụ tập với những người bạn nhỏ hơn mình 5, 7 tuổi. Cũng một phần bởi dáng vẻ của Quang rất trẻ trung. Quang hơn Thủy 7 tuổi nhưng nhìn Quang và Thủy nhiều người nghĩ rằng hai người bằng tuổi nhau. Sau khi kết hôn, lo toan cuộc sống gia đình với nhiều thiếu thốn từ tiền bạc, công việc cho đến nhà cửa nên Thủy già đi trông thấy. Trong khi đó, Quang vẫn bản tính "tưng tửng" chơi bời, làm đẹp nên trông Thủy và Quang ngày càng chênh lệch. Bố mẹ Thủy lên thăm con, xót ruột khi thấy con gái đi làm về thì vội vã cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, trong khi con rể đến bữa mới ung dung về ăn rồi lại thong dong đi "có việc với bạn".

Thủy khổ tâm nhưng cũng không dám tâm sự nhiều với gia đình. Quang đẹp trai, phong độ nên rất "sát gái". Trong đám bạn bè nhỏ tuổi hơn của Quang, có không ít những cô gái trẻ, xinh đẹp. Nhiều lần, Thủy đã nghe người này người kia nói về việc Quang cặp bồ, chơi bời lăng nhăng bên ngoài. Thủy cũng đã làm ầm lên vài lần song đâu lại vào đấy, khi Quang bằng vẻ mặt đẹp trai của mình hứa hẹn, thề thốt rằng không làm gì sai cả. Anh ta luôn biện hộ: "Chúng nó mê anh nên cứ đồn đại thế, em để ý làm gì!". Thủy có bầu, cô mừng mừng tủi túi vì hi vọng đứa con sẽ là sởi dây gắn kết lại tình cảm của hai người và khiến Quang bớt chới bờ.

 

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, mọi chuyện cũng vẫn không có gì thay đổi. Quang vẫn tiếp tục "chinh chiến" bên ngoài mặc Thủy ốm nghén vật vã ở nhà. Không được chăm sóc lại ốm nghén, Thủy trông tiều tụy, nhếch nhác mặc Quang vẫn phong độ, bảnh bao.

Khi mang thai vào tháng thứ 6, Thủy bị động thai vì những căng thẳng, lo lắng quá độ. Thủy buộc phải về nhà cha mẹ để dưỡng thai. Vừa mới về nhà được vài hôm, Thủy đã nhận được điện thoai của hàng xóm nói rằng chồng dẫn gái về nhà. Thủy tức nghẹn, vội vàng từ quê lên. Đi 4 tiếng xe lên đến Hà Nội, vừa đến cửa nhà, Thủy đã nghe tiếng nô đùa của chồng mình với người phụ nữ lạ. Nói đến đây, Thúy khóc. Thời điểm đó, cô như chết đứng giữa nhà. Nhưng, Thủy nói, đau đớn nhất là khi cô bảo Quang giải thích chuyện này, Quang thản nhiên nói rằng: "Gái mê thì tôi có quyền chơi. Ai dại gì từ chối! Cô không tự nhìn lại bản thân mình đi". Sau lần đó, Thủy kiên quyết thuê nhà ra ở riêng. Thủy tâm sự, cô đã sai lầm khi chọn chồng bằng vẻ bề ngoài nhưng cô không muốn cà đời mình sống khổ sở với sai lầm đó nên dù rất đau lòng cô vẫn cố gắng dứt bỏ. Hiện giờ, Thủy đã sinh được một bé gái và đó chính là niềm vui mới để cô bước tiếp trong cuộc đời của mình.