Được "tặng" penanty, Real vẫn thua Barca, Ronaldo đổ tại trọng tài

ANTĐ - Để thua 3-4 trước Barca ngay trên sân nhà trong trận El Clasico thứ 226 trong lịch sử, Cristiano Ronaldo cho rằng đã có một âm mưu chống lại Real Madrid trong trận đấu này.

Trận siêu kinh điển thứ 168 tính riêng ở La Liga đã kết thúc với 7 bàn thắng được ghi, 3 quả phạt đền (Barca hưởng 2), 7 thẻ vàng (Real nhận 5 thẻ), 1 thẻ đỏ (dành cho Sergio Ramos của đội chủ nhà) và đây là lý do CR7 cho rằng trọng tài Alberto Undiano, người điểu khiển trận đấu đã cố tình thiên vị cho Barca.

“Trọng tài đã mắc rất nhiều sai lầm cơ bản trong trận đấu này. Lẽ ra Ban tổ chức La Liga nên sắp xếp một trọng tài xứng tầm với những trận cầu đỉnh cao và quan trọng như vậy. Chắc chắn họ muốn Barca tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch nên mới cố tình khiến mọi chuyện chống lại Real Madrid”, Ronaldo bực tức khẳng định sau trận đấu.

Ronaldo cho rằng trọng tài Undiano là nguyên nhân khiến Real thất bại trước Barca


 Khi tỷ số trận đấu đang là 2-2, đã có pha va chạm giữa trung vệ Pepe và Fabregas bên phía Barca, hậu quả là mỗi người đều bị trọng tài Undiano phạt thẻ vàng. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong tình huống lộn xộn đó Busquets có vẻ như đã cố tình giẫm lên đầu của trung vệ Real Madrid khi đó đang nằm sân, nhưng lại không hề phải nhận hình phạt nào.

“Tôi không hề biện hộ cho thất bại cũng như màn trình diễn của đội nhà, những hãy nhìn thái độ luôn lo lắng trong trận đấu của trọng tài khi chúng tôi dẫn trước. Ông ấy luôn muốn tạo nên khó khăn cho Real Madrid trong trận đấu này để mang về lợi thế cho Barca”, Ronaldo công kích trọng tài Alberto Undiano.

Dù khá nặng lời với trọng tài nhưng Ronaldo có lẽ phải cảm ơn ông Undiano khi trọng tài này đã “tặng không” cho Real một quả phạt đền ngay đầu hiệp 2 khi tiền đạo người Bồ Đào Nha bị hậu vệ Dani Alves bên phía Barca phạm lỗi ngoài vòng cấm.