Được “nương tay” ở phiên tòa phúc thẩm

ANTĐ - Không bị dẫn giải và đây là phiên tòa thứ hai, nhưng trên gương mặt của Đặng Huy Quang vẫn hiện rõ sự lo sợ. Vừa bước vào tuổi thành niên cậu ta đã phạm phải tội tày đình. Và nếu tòa án không chấp nhận kháng cáo thì tương lai của Quang sẽ chỉ là những tháng ngày tăm tối…   

“Yêu” bạn gái 14 tuổi 

Đặng Huy Quang lúc chờ HĐXX tuyên án

Trước vành móng ngựa, Đặng Huy Quang (SN 1993, trú ở phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) được TAND TP Hà Nội xem xét lại bản án sơ thẩm về tội giao cấu với trẻ em, theo điểm a, khoản 2, Điều 115-BLHS. Tại phòng xử án nhỏ hẹp và chỉ có sự hiện diện của những người tiến hành tố tụng, song Quang vẫn chỉ dám lí nhí thuật lại “câu chuyện tình” của mình.

Cuối năm học lớp 12, một lần tình cờ cậu ta lấy chiếc sim điện thoại của người bạn cài vào điện thoại của mình và nhận được cuộc gọi từ 1 số máy lạ. Qua giọng nói và vài lời tán tỉnh, Quang được biết chủ nhân của đầu máy bên kia là Nguyễn Thị Hoa, trú ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Kể từ cái lần tình cờ ấy, Quang thường xuyên liên lạc, rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm với một người không rõ mặt. Tuy chưa một lần gặp gỡ nhưng Hoa cũng vậy, sẵn sàng đón nhận lời tỏ tình của một thanh niên ở mãi tận Hải Phòng. Thế rồi cơ hội để Quang được gặp gỡ bạn gái cũng đến.

Đầu tháng 7-2011, Quang lên Hà Nội dự thi đại học và không quên báo cho bạn gái. Ngày 13-7-2011, biết bạn trai vừa thi xong, Hoa liền gọi điện cho Quang về Đông Anh đón đi chơi. Đã bao ngày phải sống trong khấp khởi, chờ đợi nên Quang vội vã đi gặp người yêu. Hôm đó, sau khi cùng bạn gái dạo chơi khắp khu vực đền Gióng, Quang lại đưa Hoa xuống Hà Nội lang thang. Trời tối, cho dù trong lòng chưa muốn chia tay người yêu nhưng Quang vẫn thúc giục Hoa về nhà. Thế nhưng giữa lúc tâm can của cậu thanh niên mới lớn đang bị giằng xé thì Hoa lại nói không về và muốn ở cùng với người yêu suốt đêm…

Ngay đêm đó, Quang đưa bạn gái về phòng trọ của một người bác họ ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa và cả hai cùng làm “chuyện vợ chồng”. Hôm sau tỉnh dậy, Hoa vẫn nhất quyết không chịu về nhà với lý do đã “cãi nhau với bố mẹ”. Lúc Quang nói lời chia tay Hoa để về Hải Phòng, cô bé còn dọa bạn trai nếu không cho đi cùng sẽ tự tử. Trước thái độ đó của Hoa, Quang buộc phải đưa cô bé cùng về Hải Phòng chơi ít bữa. Ngày 15-7-2011, tại một nhà nghỉ ở Đồ Sơn, thêm một lần nữa Quang lại có hành vi giao cấu với cô bé. Sau mấy ngày bỏ nhà đi chơi, Hoa được bạn trai đưa về và bị bố mẹ phát hiện. Quang bị gia đình người yêu đưa đến cơ quan công an tố cáo vì lúc này Hoa mới 14 tuổi 8 tháng. 

Vấp váp đầu đời… 

Vì Hoa đang ở tuổi vị thành niên nên Đặng Huy Quang bị VKSND truy tố ra trước cơ quan xét xử về tội giao cấu với trẻ em. Ngày 7-12-2011, Quang được TAND quận Đống Đa áp dụng mức án dưới khung hình phạt theo tội danh truy tố với 30 tháng tù giam do có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Vào thời điểm phiên tòa sơ thẩm được mở ra, Quang cũng đã kịp trở thành sinh viên một trường cao đẳng ở Hải Phòng.

Còn nhớ ở phiên tòa sơ thẩm, Quang luống cuống khi phải trả lời từng câu hỏi của HĐXX. Cậu ta trình bày: “Việc Hoa “quan hệ” với bị cáo là hoàn toàn tự nguyện dựa trên tình cảm yêu đương. Thấy Hoa phổng phao, cao lớn nên bị cáo cứ đinh ninh cô ấy xấp xỉ tuổi của mình. Bị cáo thật hồ đồ và không ý thức được hậu quả lại xảy đến nông nỗi này…”. Cùng bố đến dự phiên tòa, Hoa luôn cúi gằm mặt, hiếm hoi lắm mới thấy cô bé ngước mắt nhìn về phía bạn trai. Trước tòa, Hoa khẳng định tất cả các lời khai của Quang đều là sự thật. Rồi cô bé khẩn khoản: “Chúng cháu yêu nhau nên mới làm thế! Mong tòa đừng phạt tù Quang vì anh ấy còn phải đi học”. Giám hộ cho bị hại và tận tai nghe rõ từng lời khai của đứa con gái, ông Nguyễn Xuân Quý như chết lặng giữa hội trường xử án. Có lẽ đã sớm nhận thức được việc làm dại dột của con và thấy bậc làm cha mẹ cũng có một phần trách nhiệm nên tại tòa ông Quý cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Với mức án trên, có lẽ với nhiều bị cáo đã là một sự khoan hồng rất lớn của pháp luật, bởi khung hình phạt của tội danh này là từ 3 - 10 năm tù giam. Thế nhưng với Quang, cậu ta còn mong muốn được pháp luật khoan hồng hơn nữa, chuyển từ án giam sang án treo để không bị dang dở việc học hành. Và đó chính là lý do Quang kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây (23-3), tất cả các tình tiết của vụ án cũng vẫn được thể hiện rõ ràng như vậy. Thế nhưng ở phiên tòa thứ hai này, HĐXX xét thấy Quang đã thật sự ân hận và hối cải; hành vi của cậu ta cũng không còn nguy hiểm đối với xã hội. Mặt khác, từ nhỏ Quang đã phải sống trong cảnh “có mẹ không có cha”… Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, chuyển từ án giam sang án treo với thời gian thử thách 58 tháng. 

Tòa vừa dứt lời tuyên án, khóe mắt Quang bỗng ngân ngấn nước. Cậu ta tấp tểnh rời khỏi phòng xét xử trong niềm vui khôn xiết, nhưng chắc hẳn không quên tự nhủ vấp váp đầu đời sẽ không có lần thứ hai!