Được người cứu mạng cầu hôn

ANTĐ - Một cô gái bị bạn trai thời trung học đâm 32 nhát dao đã đính hôn với chính nhân viên y tế từng cứu cô khi đó.

 Năm 2012, Melissa Dohme, ở Clearwater, bang Florida, nói lời chia tay với bạn trai Robert Burton vì cô muốn đi học đại học. Đọc xong tin nhắn của Burton, Dohme đồng ý gặp nhau lần cuối ở công viên gần nhà. Nhưng chính tại đó, Burton đã rút dao đâm bạn gái liên tiếp khiến người cô bê bết máu và bất tỉnh. 

Được người cứu mạng cầu hôn ảnh 1

Nhân viên cấp cứu Cameron Hill là một trong những người đầu tiên đến hiện trường vụ việc. Cô gái trẻ sau đó phải điều trị chấn thương sọ não, gãy răng và 7 lần truyền máu mới qua khỏi. Melissa Dohme kể, Burton là kẻ cục súc, do thấy không thể gắn bó với người này nên cô viện cớ đi học để chia tay, ai ngờ bị đâm thừa sống thiếu chết. Nhưng giờ đây, hạnh phúc mỉm cười với Melissa Dohme, 24 tuổi vì cô vừa được bạn trai Cameron Hill cầu hôn. 

Theo Theo CBSnews

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng