“Được” đồng hồ giả, mất máy tính

(ANTĐ) - Đang ngồi học bài ở nhà, chị Phạm Thị Huyền, 22 tuổi, sinh viên trường Đại học Bách khoa, tạm trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, bị 2 người phụ nữ vào tận nhà dựng màn kịch “mua quà trúng thưởng” và lấy đi bộ máy vi tính trị giá gần 10 triệu đồng.

“Được” đồng hồ giả, mất máy tính

(ANTĐ) - Đang ngồi học bài ở nhà, chị Phạm Thị Huyền, 22 tuổi, sinh viên trường Đại học Bách khoa, tạm trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, bị 2 người phụ nữ vào tận nhà dựng màn kịch “mua quà trúng thưởng” và lấy đi bộ máy vi tính trị giá gần 10 triệu đồng.

Chị Huyền trình báo tại cơ quan công an
Chị Huyền trình báo tại cơ quan công an

Sự việc xảy ra khoảng 9h15 ngày 30-12. Theo tường trình của chị Huyền, 2 kẻ lừa đảo trên tự xưng là nhân viên siêu thị Metro, đường Phạm Văn Đồng, xuất trình giấy giới thiệu và vào nhà chị mời bốc thăm trúng thưởng.

Kết quả, chị Huyền bốc “trúng” 1 chiếc đồng hồ. Tỏ vẻ mừng rỡ vì sự may mắn của chị Huyền, 2 phụ nữ này thông báo nếu chị Huyền không thích đồng hồ thì sau 3 ngày sẽ có nhân viên của siêu thị đến chuyển đổi sang tiền mặt cho chị.

Tiếp đó, họ gợi ý chị Huyền ủng hộ một số tiền cho quỹ từ thiện. Quá trình đàm phán, thuyết phục giải thưởng mất khá nhiều thời gian, rồi chị Huyền đột nhiên không hề có phản ứng gì trước việc 2 phụ nữ bê cả dàn máy vi tính của mình bỏ đi.

Đến khi sực tỉnh thì bóng dáng 2 “nhân viên siêu thị” đã mất hút. Gọi theo số điện thoại di động trên giấy giới thiệu họ để lại, có tiếng chuông đổ dài nhưng không ai nhấc máy. Nêu sự việc này để người dân cảnh giác trước những kiểu tiếp thị tại gia.                              

H.Quân