Đừng tưởng “có còn hơn không”

ANTĐ - Vẫn đang giữa xuân nhưng trời đã nắng nóng, chị Nguyễn Thùy Chi (32 tuổi, Công ty chứng khoán Navibank) cùng mấy đồng nghiệp nữ tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua mỹ phẩm chăm sóc da.

- Chị có thường xuyên sử dụng mỹ phẩm làm đẹp không?

- Tôi sử dụng đều đặn hàng ngày và cũng chú ý thay đổi mỹ phẩm cho phù hợp với mùa. Ở độ tuổi này da bắt đầu lão hóa, hơn nữa công việc cũng đòi hỏi phải thường xuyên trang điểm nên càng cần phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn.

- Dùng thường xuyên như vậy chắc khá tốn kém? Chị hay mua mỹ phẩm ở hãng hay các cửa hàng đại lý hóa mỹ phẩm thông thường?

- Chất lượng mỹ phẩm rất quan trọng nên tôi chỉ mua hàng của nhà phân phối chính hãng, có uy tín, tuy có đắt một chút nhưng yên tâm. Những thứ dùng trên da mặt không bao giờ ham của rẻ được, đặc biệt là hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường thì lại càng phải tránh xa. Tôi từng biết một người bạn vì muốn “đầu tư” thấp nhưng hiệu quả nhanh nên dùng kem làm trắng da mua ở chợ theo lời truyền miệng, công nhận sau 1 tuần thì da đẹp lên trông thấy thật, nhưng sau đó thì hầu như không bao giờ dám bước chân ra ngoài nắng hoặc chỉ đi đường xa thôi mặt cũng đã tấy đỏ, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. 

- Nhưng giá các loại mỹ phẩm hàng chợ lại rất hấp dẫn đối tượng phụ thuộc hay thu nhập thấp như sinh viên, công nhân…, những người vẫn có nhu cầu làm đẹp nhưng túi tiền không cho phép?

- Nếu các bạn ấy hỏi, thì tôi chỉ khuyên: đừng dại. Bạn biết đấy, dị ứng mỹ phẩm có thể xảy đến chỉ trong vài ngày, nhưng để chữa khỏi hoàn toàn phải mất tới vài năm, vừa tốn kém vừa mệt mỏi. Đừng bao giờ nghĩ “có còn hơn không” để xoa, bôi những thứ nguy hiểm đó lên mặt mình.