Dùng rượu để hoà giải: Người chết, kẻ bị thương

ANTĐ - Dùng bữa nhậu để hoá giải mâu thuẫn, nào ngờ mâu thuẫn bùng nổ, 1 người bị đâm chết, 1 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Chuyện bi hài xảy ra lúc 21h15 ngày 1-8, tại nhà trọ ở phường Vĩnh Mỹ, TX Châu Đốc, An Giang.

Trần Thanh Hòa (SN 1990, ngụ địa phương) cùng Nguyễn Minh Dương; Nguyễn Văn Phụng; Hồ Văn Tuấn và Nguyễn Văn Toàn đang ngồi uống rượu tại phòng trọ, trong lúc uống rượu Phụng gọi Nguyễn Văn Được (SN 1988) ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, An Giang đang nghỉ trọ tại phòng bên sang uống rượu để giải hòa mâu thuẫn giữa Được và Dương.

Khi uống rượu được một lúc, mâu thuẫn thêm nặng nề, Được đứng dậy bỏ về phòng. Dương và Hòa lao theo đánh Được. Chạy được đến đầu giường, Được lấy 1 cây kéo sắt đâm trúng vào cổ Hòa, khiến ngã gục khi bỏ chạy.

Trần Thanh Bình thấy Hoà (em ruột mình) bị đâm nên từ ngoài chạy vào dùng dây xích sắt đánh nhiều cái vào đầu Được gây thương tích nặng. Dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do mất máu cấp, Hòa chết sau đó. Được bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực. Cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật là 1 cây kéo sắt dài 23cm, đang điều tra, làm rõ để xử lý.