Đừng phán xét

ANTĐ - Sáng chủ nhật tại vườn hoa cạnh ga tàu điện ngầm, một khung cảnh thanh bình và tĩnh lặng. Người thì đọc báo, người ngồi yên lặng nhìn ngắm xung quanh, người thì nhắm mắt thư giãn, các cụ già tập yoga.

Bỗng nhiên, một người đàn ông cùng 5 đứa trẻ xuất hiện. Người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi, buồn bã, nếp nhăn đầy trên trán ngồi xuống ghế đá, mắt nhắm lại. Bọn trẻ thì chạy tán loạn, túa ra khắp vườn hoa, vừa chạy vừa la hét inh ỏi. Chúng đá lon, nhặt sỏi ném lung tung và tệ hơn nữa là giật báo của những người đang đọc. Mọi người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu trong khi người đàn ông vẫn ngồi im như khúc gỗ. Mấy cụ già tập yoga nói với nhau về sự vô trách nhiệm của người đàn ông khi để bọn trẻ quậy phá. Mọi người đều chỉ trích người đàn ông kia và một thanh niên không chịu nổi đã ném tờ tạp chí đang đọc xuống, tiến lại phía người đàn ông và lớn tiếng: “Này ông, con cái ông đang thực sự làm phiền mọi người đấy. Tại sao ông lại để chúng tự do vô tổ chức như thế, ông phải chịu trách nhiệm với con mình ở nơi công cộng chứ?”.  

Người đàn ông như chợt bừng tỉnh trước những gì đang diễn ra, ông nhìn mọi người và nhẹ nhàng phân trần: “Xin lỗi mọi người, tôi sẽ bảo chúng. Hiện giờ tôi quá bối rối, chúng tôi mới từ bệnh viện về. Mẹ của các cháu vừa mới mất cách đây một giờ đồng hồ. Tôi không nghĩ được gì cả và bọn trẻ chắc chúng cũng không biết làm gì trước mất mát to lớn này”. Vẻ mặt của người đàn ông hằn lên sự đau đớn tột cùng. 

Hãy đừng phán xét, đừng trách cứ, đừng hành động vội vàng khi bạn chưa thật sự biết được về người khác hay về sự việc đang diễn ra vì có những việc hoàn toàn không như bạn nghĩ. Làm thế bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã vô tình làm tổn thương người khác.