Quảng Bình:

Dùng ớt bột để cướp giật dây chuyền vàng trên phố

ANTĐ - Gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn hết sức liều lĩnh, manh động, trong trường hợp mà bị hại cố giằng kéo để lấy lại tài sản thì chúng sẵn sàng dùng chân đạp ngã hoặc tung ớt bột để thoát thân.

Sẵn sàng động thủ nếu bị hại kháng cự

Hoạt động táo tợn của chúng gây bao nỗi kinh hoàng, bởi nhiều nạn nhân không chỉ bị mất tài sản mà còn bị đối tượng gây thương tích nặng. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc đã xảy ra, chị Trần Thị Ánh Huyền, ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới là nạn nhân của một vụ cướp giật kể lại: "Khi đang đi xe máy từ chợ Công Đoàn về phường Đồng Phú, thuộc trục đường Hoàng Diệu bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên, áp sát và tên ngồi sau với tay sợi dây chuyền vàng trên cổ, loại 24K có trị giá 13,6 triệu đồng. Lúc đó tôi chỉ với tay để níu lại thì bất ngờ tên ngồi sau dùng chân đạp mạnh vào xe của tôi, khiến chiếc xe choạng lái lao thẳng vào 2 xe máy khác, tôi ngã xuống đường và bị chấn thương nặng ở phần cánh tay phải". 

Chị Trần Thị Ánh Huyền với cánh tay phải bị chấn thương khá nặng bàng hoàng kể lại sự việc

Cũng trong ngày 6-2, Công an TP. Đồng Hới liên tiếp nhận thông tin xảy ra 2 vụ cướp giật dây chuyền vàng không thành khác. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ở tiểu khu 2, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới) đi xe máy trên đường Tô Hiến Thành, thuộc tiểu khu 7 và tiểu khu 10, phường Bắc Nghĩa bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe Jupiter màu đen cùng chiều ép sát, giật dây chuyền vàng 18K, có trọng lượng 1 chỉ đeo ở cổ, tuy nhiên chiếc dây chuyền rơi xuống đất, còn 2 đối tượng kia thì phóng đi rất nhanh. Một nạn nhận khác là chị Trương Thị Hoài Nghĩa (ở tiểu khu 13, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới), cũng bị 2 đối tượng đi xe máy giật sợi dây chuyền vàng 18K (có trọng lượng 1,5 chỉ), nhưng cũng không lấy được xảy ra tại địa bàn phường Bắc Nghĩa.

Chân tướng băng cướp giật dùng ớt bột để tẩu thoát nếu bị truy đuổi         

Khai thác nhanh từ những đặc điểm mô tả của các bị hại và phương tiện, nhiều tổ trinh sát gấp rút triển khai trong đó lực lượng chủ công là các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, cùng sự phối hợp với các lực lượng khác như CSGT, Công an các phường, xã nhận dạng, rà soát đối tượng nghi vấn nổi lên trên địa bàn. Sau gần 2 giờ đồng hồ cật lực truy nóng thì đối tượng Trần Tuấn Hải (SN1989), ở thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch đã bị tóm gọn.

Đối tượng Trần Tuấn Hải và Phạm Văn Phi

Gói ớt bột mà bọn chúng dùng để tung ngăn cản sự truy đuổi

Tại cơ quan điều tra đối tượng Hải đã khai nhận trực tiếp gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng trong sáng ngày 6-2, khám người đối tượng này các trinh sát còn thu giữ được 1 gói ớt bột khá lớn, mà theo khai nhận của Hải là mang theo để sẵn sàng tung ớt bột nhằm ngăn cản sự truy đuổi. Khi biết tin Hải bị bắt, đồng bọn của Hải đã bỏ trốn.

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không để cho đối tượng có cơ hội lẫn trốn, sau hơn hơn 3 ngày khẩn trương truy tìm đối tượng còn lại, đến sáng 10-2, đồng bọn của Hải là Phạm Văn Phi (SN1991), ở xã  An Thủy, huyện Lệ Thủy cũng đã bị tóm gọn cùng với tang vật là nhiều sợi dây chuyền vàng của các vụ cướp giật vừa qua mà y chưa kịp tiêu thụ.

Theo khai nhận ban đầu của bọn chúng thì chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, với phương thực thủ đoạn như vậy bọn chúng đã liên tiếp gây ra 12 vụ cướp giật dây chuyền vàng. Điều khá đơn giản dẫn chúng đến con đường phạm tội là bởi thiếu tiền đóng học phí, khi chúng là học viên lớp lái xe trường Trung học kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình và tiêu xài, ăn chơi.