Anh:

Dùng Facebook truy tìm kẻ cưỡng hiếp vợ mình 10 năm trước

ANTĐ - Một người chồng ở Anh đã dũng cảm đối mặt với việc vợ mình bị cưỡng hiếp khi còn là học sinh và  sử dụng Facebook truy lùng dấu vết tên tội phạm năm nào.

Theo tài liệu của tòa án, cặp vợ chồng này (không được tiết lộ danh tính) đã lấy nhau khá lâu nhưng trong mối quan hệ vợ chồng, do những ám ảnh của việc bị cưỡng hiếp trong quá khứ, nên người vợ không tỏ ra thân mật và gần gũi. Điều này đã thôi thúc người chồng quyết tìm ra sự thật đằng sau và tìm mọi cách để người vợ nói ra bí mật này vào năm ngoái.

Ngay sau đó, anh chồng đã sử dụng Facebook của vợ, lập một kế hoạch tổ chức bữa tiệc giả để mời các bạn bè cũ của vợ tham dự, qua đó truy tìm dấu vết của tên tội phạm. Cuối cùng anh đã tìm được số điện thoại của tên tội phạm, liên lạc rồi tìm đến nhà, tấn công hắn và báo cho cảnh sát bắt giữ hắn.

Andrew Marsh

Tên tội phạm là Andrew Marsh, 38 tuổi, là người bán rau quả ở Rochester, Kent, Anh. Hắn ta bắt đầu mối quan hệ với người vợ khi cô còn là nữ sinh phổ thông trong một lần cô đứng đợi xe buýt. Vào khoảng tháng 2 – tháng 3-2001, trước ngày sinh nhật của cô này, hắn ta đã hãm hiếp cô trong một ngõ nhỏ gần trường học của cô.

Sau đó, cô đã lặng lẽ về nhà và không nói cho một ai về sự việc xảy ra cho đến năm ngoái. Người chồng đã thuyết phục cô phải báo cho cảnh sát về sự việc, nếu không anh ta sẽ bị truy cứu tội giết người.

Marsh bị truy cứu tội hiếp dâm nhưng hắn phủ nhận tất cả và thú nhận hắn chỉ ôm ấp và hôn người vợ mà thôi. Phiên tòa xét xử Marsh đang tiếp tục diễn ra.