Dùng dao uy hiếp con đẻ để trốn tội

(ANTĐ) - Trong  một tình huống đầy kịch tính, một kẻ lái xe gây tai nạn không muốn đầu hàng cảnh sát đã cầm kiếm nhọn đe dọa chính con gái của mình để gây sức ép.

Dùng dao uy hiếp con đẻ để trốn tội

(ANTĐ) - Trong  một tình huống đầy kịch tính, một kẻ lái xe gây tai nạn không muốn đầu hàng cảnh sát đã cầm kiếm nhọn đe dọa chính con gái của mình để gây sức ép.

Zhang Gang, 34 tuổi, người Trung Quốc sau khi gây tai nạn với một xe ô tô khác không chịu dừng lại mà rồ ga hòng chạy thoát. Ngay lập tức, cảnh sát truy đuổi, 15 phút sau, họ buộc tay lái xe phải dừng ngay bên ngoài khu chợ ở Yongren, tỉnh Vân Nam. Trên xe của Zhang khi đó có người vợ tên Lu và cô con gái tên May, nhưng hắn kiên quyết không đầu hàng, yêu cầu cảnh sát tránh xa.

Một nhân chứng cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng xe tăng tốc nhưng chợt phanh gấp khi hai xe cảnh sát chăn ngang đường. Rồi người đàn ông bước ra với thanh kiếm lớn, vung vẩy quanh cổ vật tôi tưởng là búp bê. Nhưng hóa ra đó là một đứa trẻ. Con bé bị sốc, rồi khóc òa lên khi bố nó hò hét”.

Tay lái xe hùng hổ gí lưỡi kiếm nhọn vào ngực con gái mình hô to: “Để tôi đi không tôi sẽ giết nó, tôi thề đấy, sẽ không thương xót gì cả”.

Cảnh sát đã đến thương thuyết. Đối tượng trở lại xe, vẫn cầm kiếm uy hiếp con gái yêu cầu được lái xe đi. Mặc dù vậy, một cảnh sát có kinh nghiệm đã tới hiện trường, nói chuyện với người bố đang bị kích động. Họ hàng của anh ta cũng có mặt ở đó giúp cho lực lượng làm nhiệm vụ đột kích xe, giải cứu em bé. Mất hơn 1 tiếng thuyết phục đối tượng nhưng cuộc giải cứu chỉ xảy ra trong vài giây.

Mai Anh

Theo Daily Mail