Dùng cốc thủy tinh "múc" mắt bạn

ANTĐ - Bức xúc vì thấy bạn không thèm nói chuyện với mình, Nguyễn Ngọc Sơn bất ngờ cầm một chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào mắt phải của anh Tuấn phải nhập viện cấp cứu.

Anh Tuấn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An với 1 bên mắt bị trọng thương nặng

Ngày 9/8, thông tin từ anh Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1972, trú tại xóm 4, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, là công nhân của thuộc Công ty Xây lắp thủy lợi miền Bắc, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, trước đó vào tối 2/8, anh Tuấn cùng với 5 đồng nghiệp rủ nhau đi uống bia tại quán bia thuộc xóm 1, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Khi chầu nhậu kết thúc, mấy anh em ngồi lại uống nước trò chuyện tiếu lâm. Anh Tuấn ngồi nói chuyện với một người bạn trong nhóm.

Lúc này do cảm thấy anh Tuấn không thèm nói chuyện với mình, một người trong nhóm tên là Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1977, trú tại xóm 8, xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc (Sơn vốn có bản tính côn đồ và hung hăng) đã bất ngờ cầm một chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào mắt phải của anh Tuấn, khiến anh choáng váng, chảy rất nhiều máu nằm bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, anh Tuấn được bạn bè kịp thời chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Theo các y, bác sỹ cho biết: Con mắt của anh Tuấn hiện tại không thể giữ được nữa, mà phải múc bỏ. Tỷ lệ thương tật trên 60%.

Được biết, chiều 4/8, hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Sơn cũng đã có đến bệnh viện để xin lỗi anh Tuấn và hứa sẽ chăm sóc anh cho đến ngày anh ra viện, đồng thời sẽ bồi thường thiệt hại cho anh Tuấn. Thế nhưng, từ ngày 5/8 cho đến nay, Nguyễn Ngọc Sơn đã bỏ trốn biệt tăm.