"Đức ngày càng khó đoán"

ANTĐ - Tiến sỹ, Nhà báo Vũ Công Lập trở lại với những phân tích chuyên sâu, góc nhìn thú vị về chặng đường còn lại của World Cup 2014.
"Đức ngày càng khó đoán" ảnh 1

- PV: Tuyển Brazil phải rất chật vật và nhờ vào may mắn mới có thể vượt qua Chile ở trận knock-out. Có vẻ như chủ nhà World Cup chưa cho thấy hình hài một ứng viên nặng ký cho chức vô địch?

- Nhà báo Vũ Công Lập: Tôi nghĩ nhiều người hâm mộ bóng đá và đặc biệt là người dân nước chủ nhà khi xem Brazil thi đấu trước Chile đã không ít lần… đau tim. Brazil ở trận đấu này không đúng như người ta kỳ vọng. Từ hàng thủ đến hàng công, từ cách phối hợp tập thể đến sự thể hiện của cá nhân đều thiếu sắc sảo, thậm chí có thời điểm nhạt nhòa. Hơn 120 phút với người Brazil rạng sáng qua thực sự là cực hình. Thần may mắn đã ở bên họ, giúp họ có được chiến thắng, giúp cho chủ nhà thoát cảnh trắng tay sớm và cứu cho cả World Cup 2014 khỏi những hệ lụy xấu có thể xảy ra nếu Brazil bị loại sớm.

- Nhìn Brazil thi đấu, nhiều người hoài nghi về một đại diện Nam Mỹ khác là Argentina… 

- Riêng tôi thì hướng sự quan tâm tới một cá nhân của Argentina, đó là Messi. Trước đây, người dân Argentina quan niệm Messi là cầu thủ ngoại quốc, là của CLB Barcelona. Thế nên những cuộc bầu chọn VĐV xuất sắc nhất năm của Argentina, Messi thường không được chọn. Nhưng năm nay thì khác, Messi trở thành người được cả dân tộc yêu mến, vị thế hoàn toàn khác. Trước đây Messi bị “ghét” nên đá để hoàn thành nhiệm vụ, còn nay, Messi được yêu nên bốc lên mà đá để đáp đền tình yêu đó. Có một chi tiết thú vị là chỗ đóng quân của Argentina cách biên giới 600km nhưng vẫn có tới 80.000 CĐV nước này đến theo dõi, cổ vũ, chia vui cùng đội tuyển suốt từ đầu giải đến nay. Đến nỗi trong buổi sinh nhật (24-6) của mình, Messi đã phải ngạc nhiên thốt lên: “Không ngờ ở đây lại có đông đồng bào của tôi đến thế”. Trong bóng đá, và nhất là với các đội bóng Nam Mỹ, trạng thái cảm xúc đóng vai trò quan trọng. Nó đẩy cầu thủ đến hưng phấn và từ hưng phấn đến thăng hoa. Tôi đang chờ những cảm hứng mới mẻ mà Messi có thể mang lại.  

- Vòng 16 đội có tới một nửa đến từ châu Mỹ, đặc biệt khu vực Nam Mỹ. Phải chăng World Cup năm nay sẽ trở thành sàn diễn của các cầu thủ khu vực này?

- Đúng là họ chiếm số lượng áp đảo tại vòng knock-out, nhưng tôi nghĩ “cán cân” châu Âu – châu Mỹ rồi sẽ lại cân bằng ở bán kết. Các đại diện cho 2 châu lục có nền bóng đá mạnh nhất thế giới này có thể sẽ là Brazil, Argentina, Hà Lan, Đức. 

- Nói đến tuyển Đức, trước giải, ông từng chia sẻ nếu Đức vào đến bán kết đã là thành công. Quan điểm này có thay đổi sau khi họ kết thúc vòng bảng khá ấn tượng?

- Quả thật sau vòng bảng, ĐT Đức càng đá càng khó đoán. Trận ra quân, ai nhìn họ thi đấu cũng… phát hoảng. Sang trận thứ 2 gặp Ghana, sau khi bị thua là họ có phương án 2 khi cho ngay Schweinsteiger và Miroslav Klose vào sân và có ngay bàn gỡ sau đó. Thường những đội khi thay người thì chỉ thay về vị trí, còn ĐT Đức thay người là thay luôn chiến thuật. Cho nên tôi cảm thấy Đức có tiềm năng. Trận gặp ĐT Algeria rạng sáng 1-7 sẽ thêm một thử nghiệm thú vị nữa với đội bóng tiềm năng này.

- Gác lại những vấn đề về chuyên môn, ông chờ đợi điều gì đặc biệt ở giai đoạn còn lại của World Cup năm nay?

- Tôi thích hình ảnh các cầu thủ nhảy múa trên sân, thể hiện sự vui mừng trên nét mặt, điều đó làm tôi thấy không khí bóng đá thật nhẹ nhõm. Tôi từng xem World Cup nữ 2011 và ấn tượng với cách ăn mừng, cổ vũ của tuyển nữ Thụy Điển. Cứ mỗi trận đấu, CĐV của họ lại múa một điệu mà sau này tôi hỏi ra thì biết, các điệu múa đều do họ tự nghĩ ra, song rất đẹp mắt, bài bản, và đặc biệt sau đó bị thua, họ vẫn nhảy múa tươi tắn, đó là giá trị của bóng đá. Ở World Cup này tôi gặp lại hình ảnh đó ở Colombia. Và tôi hy vọng sẽ tiếp tục được thưởng thức thứ giá trị bóng đá này nhiều lần, ở nhiều đội bóng khác.