Vòng tứ kết Euro 2012:

Đức 4-2 Hy Lạp: Kết thúc câu chuyện thần thoại

ANTĐ - Đội tuyển Hy Lạp đã không thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện thần thoại khi phơi áo trước "xe tăng" Đức 2-4 trong trận bán kết thứ hai Euro 2012.

Lahm ghi bàn thắng tuyệt đẹp

Bước vào trận đấu đầy khó khăn với ĐT Đức, thày trò HLV Fernando Santos vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và thi đấu với tinh thần thép. Trong khi đó, Đức lại ra sân với một đội hình không phải là mạnh nhất khi Mario Gomez, Thomas Mueller và Lukas Podolski đều ngồi dự bị, nhường vị trí cho Klose, Reus và Andre Schurrle.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đức đã tràn lên tấn công đánh phủ đầu với quyết tâm sớm tìm được bàn mở tỷ số. Ở phút thứ 4 Schurrle đã ập vào đá bồi tung lưới Hy Lạp sau tình huống thủ thành Sifakis không bắt dính quả sút xa của Khedira, tuy nhiên, các trọng tài không công nhận bàn thắng vì ngôi sao trẻ của đội tuyển Đức đã rơi vào thế việt vị.

Trận đấu diễn ra một chiều: Đức tấn công dồn dập, Hy Lạp lùi sâu phòng thủ. Liên tục từ phút 24 cho đến 26, Oezil và Reus thay nhau tung ra 4 cú dứt điểm nguy hiểm. Bàn thắng chỉ không đến với Đức do thủ thành Michalis Sifakis hai lần can thiệp kịp thời, trong khi những cú dứt điểm còn lại chệch đích phung phí.

Những tưởng hiệp một sẽ kết thúc mà không có bàn thắng được ghi thì Lahm bất ngờ tỏa sáng. Phút 39, hậu vệ trái của “Những cỗ xe tăng” lên tham gia tấn công, bất ngờ tung ra một cú sút mu lai má vẽ lên một đường bóng tuyệt đẹp, khiến thủ môn của Hy Lạp dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua cho đội nhà.

Sau giờ nghỉ, trong thế chẳng còn gì để mất, huấn luyện viên Fernando Santos đưa ra hai sự điều chỉnh nhân sự, với thiên hướng mở rộng khả năng tấn công. Điều chỉnh này không giúp Hy Lạp thay đổi thế trận, nhưng đủ giúp họ bất ngờ có bàn gỡ hòa.

Pha bóng gỡ hòa 1-1 của Samaras

Từ đường chuyền của cầu thủ vào sân thay người Giorgos Fotakis, Salpingidis thoát xuống mạnh mẽ bên cánh phải trước khi chuyền sệt vào trong cho Samaras đệm bóng cận thành gỡ hòa bất chấp sự truy cản của Jerome Boateng và thủ thành Neuer.

Pha lập công của Samaras đã khiến khuôn mặt HLV Loew thoáng hiện ra sự lo lắng, trong khi đó các CĐV của đội Đức cũng bồn chồn e ngại về một cơn địa chấn tại PGE Arena Gdans. Tuy nhiên, đúng thời khắc khó khăn ấy, Khedira đã tỏa sáng để xua tan sự âu lo. Chỉ 6 phút sau, tiền vệ đang khoác áo Real đã lại đưa Đức vượt lên dẫn trước bằng cú dứt điểm một chạm sau quả tạt của Boateng bên cánh phải.

Bị dẫn bàn, Hy Lạp buộc phải đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ, do vậy hàng thủ của họ trở nên mong manh hơn, không còn duy trì được sự vững chắc như trong hiệp một. Không những không tìm được bàn gỡ hòa, đoàn quân của HLV Santos còn phải tới tấp nhận các bàn thua.

Phút 68, hy vọng đi tiếp của Hy Lạp chính thức bị đặt dấu chấm hết khi Klose đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1. Chưa đầy 6 phút sau, tới lượt Reus lập công với một tình huống lao vào đá bồi sau khi Klose không thắng được thủ thành Sifakis nâng tỷ số lên 4-1.

Trận đấu coi như được định đoạt từ đây. Đến phút 89 Salpingidis thực hiện thành công quả phạt đền, sau khi Jerome Boateng để tay chạm bóng trong cấm địa, rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Nhưng, thời gian còn lại không đủ để Hy Lạp viết thêm câu chuyện thần kỳ nào nữa ở Euro năm nay. Với chiến thắng này, ĐT Đức hùng dũng tiến vào bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Italia.