Đưa vợ con lên Hà Nội sinh sống bằng nghề... trộm cắp

ANTĐ - Đối tượng bị bắt giữ là Trịnh Quốc Việt, SN 1981, trú tại xóm 5, xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam, hiện ở cùng vợ và con gái 3 tuổi, tại một căn nhà thuê trên phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, Việt là một tên trộm cắp chuyên nghiệp. Khoảng 3h30 phút rạng sáng 28/6, đối tượng “lượn” qua các phố cổ nhằm “tìm kiếm” con mồi. Đối tượng mà “siêu trộm” nhắm tới đa số là khách du lịch và người nước ngoài.

Đạo chích chuyên nghiệp

Khi đi qua đoạn phố Hàng Mành, thấy cửa sổ tầng 2 của một khách sạn chỉ khép hờ, xung quanh lại không có người qua lại nên Trịnh Quốc Việt đã bám vào cửa sắt của căn nhà bên cạnh khách sạn, leo lên ban công của tầng nhà này.

Sợ bị phát hiện, nên đối tượng ban đầu lấp ở ngoài ban công dò xét động tĩnh. Qua ánh đèn ngủ mờ mờ, thấy hai người phụ nữ đang say ngủ trên giường, nên đối tượng nhanh chóng lẻn vào tìm kiếm tiền và tài sản có giá trị để trộm cắp.

Ngay khi vào phòng, hắn phát hiện ví tiền của hai vị khách người nước ngoài để ngay trên bàn trang điểm gần với cửa sổ. Gã hí hửng mừng thầm, nhưng không hề biết rằng, tiếng động đã khiến con chó nhà bên cạnh sủa ầm ĩ làm chủ nhà tỉnh dậy và phát hiện ra hành vi của tên trộm...

Trịnh Quốc Việt tại cơ quan công an

Hắn “lột” sạch số tiền trong ví và chuồn ra ngoài theo hướng cũ. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống đất đã bị chủ nhà bên cạnh đánh vào chân ngã lăn ra đất.

Người này tri hô hàng xóm xung quanh và kịp thời bắt giữ đối tượng. Đúng lúc đó, xe tuần tra của tổ công tác công an phường Hàng Gai đi tới và đã đưa đối tượng cùng nhân chứng về trụ sở công an phường để điều tra làm rõ.

Muốn chối cũng không được

Ban đầu, đối tượng khai điện thoại là của mình nhưng khi bảo hắn mở máy thì hắn chịu vì… quên mật khẩu. Đấu tranh khai thác quyết liệt, đối tượng khai lấy trộm điện thoại của một khách nước ngoài nghỉ tại một khách sạn cách đó khoảng 1km. Do trời tối, lại là người ngoại tỉnh nên hắn không biết tên phố đó là phố nào cũng như tên khách sạn. Còn số tiền có trong người thì hắn khai là đã lấy trộm của khách du lịch tại khách sạn trên phố Hàng Mành, nơi hắn vừa bị bắt.

Ngay lập tức, tổ công tác của công an phường đã tới khách sạn điều tra. Lúc này, khách sạn đóng kín cửa, tắt đèn và phải một lúc lâu sau khi gọi cửa bảo vệ của khách sạn mới tỉnh dậy và ra mở cửa.

Hiện trường vụ án

Kiểm tra phòng 201 của khách sạn này, lúc đó là khoảng hơn 4h sáng, hai vị khách người Malaysia, một người bà cụ khoảng 80 tuổi và một người phụ nữ khác khoảng 50 tuổi vẫn đang say ngủ. Khi được lực lượng chức năng hỏi có mất gì không thì hai người này lắc đầu, nhưng sau khi kiểm tra ví thì mới biết là đã mất toàn bộ số tiền mang theo.

Sáng 28/6, hai vị khách này đã tới trụ sở công an phường Hàng Gai làm đơn trình báo vụ việc.

Chuyên nghiệp đến mấy cũng sa lưới

Trịnh Quốc Việt khai là người ngoại tỉnh, không thuộc địa bàn và không cố tình thực hiện kế hoạch phạm tội nhưng bằng chứng thì quá rõ ràng. Ngoài tài sản thu giữ được gồm 1 chiếc điện thoại Iphone 4S, hơn 100 đô la Mỹ, 160 đô la Singapore, 2700 ringgit (tiền Malaysia) và 500.000 đồng, còn có một đôi găng tay vải pha cao su, đối tượng sử dụng nhằm xóa dấu vết hoặc tránh bị điện giật nếu chạm vào dây điện trong lúc đột nhập.

Tang vật thu giữ được

Khám xét nơi đối tượng đang ở, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều điện thoại di động đắt tiền và đa số đều được xác định là của người nước ngoài.

Điều đáng nói ở đây là sự thiếu trách nhiệm của một số khách sạn. Dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng nhắc nhở, nhưng vẫn không thực hiện đúng yêu cầu về đảm bảo an ninh, an toàn đến tính mạng và tài sản cho khách lưu trú, nên tạo điều kiện cho kẻ gian phạm tội.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Nguyễn Thái Vĩnh, Trưởng công an phường Hàng Gai cho biết: “Rào cản ngôn ngữ chính là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến công tác điều tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản cho người nước ngoài. Bởi du khách đến Việt Nam từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Trong khi phiên dịch viên hầu như chỉ giao tiếp được bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn... Bên cạnh đó, do tài sản bị mất không lớn nên nhiều người không trình báo, khiến cho các đối tượng vẫn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...”

Đây chỉ là một trong số những vụ trộm cắp xảy ra đối với người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua. Thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, công an quận Hoàn Kiếm sẽ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ chức năng có liên quan, tăng cường rà soát các địa điểm tập trung nhiều khách du lịch và người nước ngoài lưu trú, nhằm kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tính mạng và tài sản của người nước ngoài và khách du lịch.