Đứa trẻ di cư Guatemala thứ hai chết trong nhà tù của Mỹ

ANTD.VN -Đứa trẻ di cư tám tuổi đến từ Guatemala đã chết dưới sự giam giữ của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 25/12, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới cho biết. Đây là trường hợp trẻ em tử vong thứ hai trong nhà tù Mỹ trong tháng này.

Cậu bé ở cùng với người cha bị bắt giữ, đã được chuyển đến một trung tâm y tế ở New Mexico, có dấu hiệu bị bệnh vào ngày 24/12, cơ quan này cho biết.

Nhân viên chẩn đoán cậu bé bị cảm nhưng sau đó phát hiện ra sốt. Cậu đã được thả ra vào giữa trưa, với đơn thuốc gồm ibuprofen và kháng sinh amoxicillin. Đứa trẻ sau đó được chuyển trở lại bệnh viện khi có dấu hiệu buồn nôn và nôn, và chết ngay sau nửa đêm.

Một phụ nữ nhập cư Guatemala và con gái sơ sinh của cô, được thả ra khỏi nhà tù ở McAllen, Texas, và rời trung tâm cứu trợ vào ngày 17/6/2018

CBP cho biết họ chưa xác định được nguyên nhân cái chết nhưng sẽ "đảm bảo xem xét độc lập và kỹ lưỡng".

Guatemala kêu gọi các nhà chức trách Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra "rõ ràng" về cái chết, và thêm rằng "các báo cáo y tế đã được yêu cầu ... để làm rõ nguyên nhân cái chết của đứa trẻ".

Tin tức về cái chết của cậu bé đã gây phẫn nộ trên phương tiện truyền thông xã hội.

"Một đứa trẻ khác chết bởi chính quyền này", Nghị sĩ Dân chủ Marc Veasey của Texas nói. "Thật là một câu chuyện tàn khốc để nghe vào ngày Giáng sinh”, "Đau lòng và phát ốm vì tin tức này", Thượng nghị sĩ Martin Heinrich của New Mexico viết trên Twitter.

Cái chết của cậu bé đến nước Mỹ vào cùng ngày mà Jakelin Caal, một cô gái di cư người Guatemala đã chết trong sự giam giữ của Hoa Kỳ trong hoàn cảnh tương tự hồi đầu tháng này, đã được chôn cất. Cơ thể của cô đã được hồi hương vào Chủ nhật và sau một hành trình dài đến ngôi làng xa xôi, nơi gia đình cô sống không có điện và các dịch vụ cơ bản khác.

Một cậu bé mang hình ảnh của Jakelin Caal, 7 tuổi, người Guatemala đã chết trong một bệnh viện ở Texas hai ngày sau khi bị các nhân viên tuần tra biên giới Hoa Kỳ bắt giữ ở một vùng xa xôi của sa mạc New Mexico

Cái chết ngày 8-12 của Jakelin Caal tại Hoa Kỳ đã làm dấy lên cuộc tranh luận về chính sách nhập cư và đối xử với người di cư của Hoa Kỳ khi Tổng thống Donald Trump đã biến các chính sách nhập cư cứng rắn thành trung tâm cho nhiệm kỳ tổng thống của mình.