Tận cùng nỗi đau

Tận cùng nỗi đau

ANTĐ - Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại quán bar Zone 9, số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng chiều 19-11 đã khiến 6 người bị thiệt mạng, trong số đó có 5 người quê ở thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Họ đều là lao động phổ thông được chủ lao động thuê làm thời vụ. Đau xót hơn khi 3 nạn nhân trong số này có mối quan hệ ruột thịt.

Mất đi cả hai chân, mang thương tật 81% vì cứu người phụ nữ mang thai trên đường ray

Mất đi cả hai chân, mang thương tật 81% vì cứu người phụ nữ mang thai trên đường ray

ANTĐ - Từ một chiến sĩ công an với tuổi 20 phơi phới, tràn đầy hoài bão, hy vọng, anh đã trở thành người tàn phế, mất đi cả hai chân với thương tật 81% vì cứu một người phụ nữ đang mang thai trên đường ray. Đã 33 năm qua đi là 33 năm anh phải sống chung với những cơn đau hành hạ, 33 năm đi lại bằng chân giả với muôn vàn khó khăn, khổ cực.
Mẹ bán con ngay tại toilet sân bay

Mẹ bán con ngay tại toilet sân bay

ANTĐ - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện một phụ nữ định bán đứa con mới 4 tháng tuổi của mình cho một cặp vợ chồng ngay trong toilet sân bay.
Làm mẹ hay làm người đàn bà cao giá?

Làm mẹ hay làm người đàn bà cao giá?

ANTĐ - Tôi là một người mẹ tồi. Đó là nỗi đau đớn dằn vặt hành hạ tôi suốt bao năm qua. Dù lúc này tôi đang sống trong một căn nhà đẹp với biết bao giấc mộng phù phiếm của mình.
Xóm nghèo xơ xác vì căn bệnh ung thư

Xóm nghèo xơ xác vì căn bệnh ung thư

ANTĐ - Hơn 20 người đã chết. 6 người đang mang án “tử”. Đó chỉ là con số “nổi” mà người dân Ngọc Sơn thống kê được khi tất cả đã quá muộn. Còn những người đang sống, liệu có ai dám chắc họ không mắc phải căn bệnh nan y này? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương có tiến hành hành tổng kiểm tra sức khỏe của tất cả người dân nơi trong khu dân cư Ngọc Sơn hay không (!?)
Kẻ đâm chết tình địch: Uất nghẹn khi nghe vợ tự thú ngoại tình

Kẻ đâm chết tình địch: Uất nghẹn khi nghe vợ tự thú ngoại tình

ANTĐ - Ngồi trước chúng tôi, người đàn ông ấy cố tỏ ra bản lĩnh, cố tỏ ra mình không yếu đuối, rằng đã là thằng đàn ông dám làm dám chịu. Nhưng rồi, những tiếng nấc nghẹn uất từ trong cổ họng bỗng chợt ùng ục phát ra. Gương mặt anh ta nhăn nhúm lại. Anh ta khóc.
Đâu chỉ Vu Lan mới cần báo hiếu

Đâu chỉ Vu Lan mới cần báo hiếu

ANTĐ - Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến Rằm tháng Bảy. Thêm một mùa Vu Lan báo hiếu lại về, mùa của những người con dù ở bất cứ phương trời nào cũng tìm về với cha mẹ như một chốn yên bình nhất giữa giông bão cuộc đời. Vu Lan về, như đã thành thông lệ, những bông hồng lại được cài ngay ngắn trên ngực áo: bông hồng đỏ nhắc ai đó về niềm hạnh phúc còn có mẹ trên đời, bông hồng trắng gợi nỗi mất mát không gì bù đắp của những người con đã vĩnh viễn không còn mẹ ở bên. 
Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ

ANTĐ - Không rõ từ bao giờ đã sinh ra một ngày thảo hiếu tuyệt vời như thế. Đó là ngày lễ Vu Lan, còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân” vào đúng rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm. 
Em cuồng nhiệt với sếp, chán người chồng trẻ con

Em cuồng nhiệt với sếp, chán người chồng trẻ con

ANTĐ - Chồng tôi thì vui chơi tối ngày, anh ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ con chưa lớn. Không bao giờ anh giúp tôi việc nhà hay đỡ đần việc chăm con cho tôi thảnh thơi chút ít. Tôi rất thất vọng về chồng...
Bao giờ chân con sẽ mọc ra hả mẹ?

Bao giờ chân con sẽ mọc ra hả mẹ?

ANTĐ - Có lần em đã hỏi mẹ: “Bao giờ chân con mọc ra hả mẹ?”. Câu hỏi ngây thơ của cậu bé khiến cho người mẹ như thắt rừng khúc ruột. Bao đêm bà ôm con trong lòng day dứt mà chưa nghĩ ra câu trả lời. Rồi bà cũng quả quyết nói với con sự thật mà bà nghĩ rằng chỉ khi đối diện sự thật đó thì con trai bà mới có nghị lực để đứng lên. Bà đã nói: “Con không có chân và sẽ mãi mãi không có, nhưng con còn đôi tay, đôi mắt. Phải cố học thật giỏi để con có thể đứng lên được như những người có đầy đủ đôi chân”.

Học cách chấp nhận lỗi lầm

Học cách chấp nhận lỗi lầm

ANTĐ - Một gia đình nhỏ gồm bố mẹ và hai đứa trẻ sống trong một khu lao động nghèo của thành phố. Người mẹ ở nhà nội trợ, nấu ăn cho người bố đi làm và những đứa trẻ đi học. Một buổi tối nọ, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, người mẹ bưng đồ ăn ra bàn, trứng, xúc xích và một đĩa bánh mỳ nướng bị cháy sém. Người mẹ khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng, những đứa con cũng sợ sệt nhìn đĩa bánh mỳ cháy và chờ đợi thái độ của bố. 
Có nên phá thai khi đã li hôn?

Có nên phá thai khi đã li hôn?

ANTĐ - Tôi năm nay 35 tuổi, công việc ổn định. Cách đây một năm tôi và chồng tôi đã li hôn. Lý do chính là do vợ chồng tôi không thể có con. Mặc dù khi đi khám, bác sĩ khẳng định nguyên nhân là do tinh trùng của chồng tôi yếu nhưng chồng tôi luôn khăng khăng đó là lỗi của tôi. Không những thế, anh ta còn về nhà khoe khoang, rằng có rất nhiều người con gái mê mẩn anh ta và nếu muốn, anh ta đã có con đàn con đống. Tôi im lặng thì anh ta mạt sát tôi không tiếc lời. Vì không thể tiếp tục chịu đựng nên tôi đã quyết định ly hôn và dọn ra ở riêng. Tuy vậy, anh ta vẫn tiếp tục lui tới chỗ tôi thuê trọ quấy rối. Và trong một lần đến nhà tôi, anh ta đã cưỡng bức tôi khiến tôi mang thai. Tôi đã mong chờ đứa con này từ rất lâu nhưng đến khi nỗi ghê tởm anh ta lên đến đỉnh điểm thì đứa con này lại xuất hiện. Tôi rất băn khoăn, liệu tôi có nên sinh đứa con này và con của tôi khi lớn lên có giống bố nó? Nguyễn Thu Hoài (Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)
6 dấu hiệu bất ổn đáng báo động về hôn nhân

6 dấu hiệu bất ổn đáng báo động về hôn nhân

ANTĐ - Bạn nên gặp chuyên gia tư vấn để nhận được những lời khuyên hữu ích, giúp cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn khỏi bờ vực đồ vỡ, nếu mối quan hệ của bạn rơi vào một trong những trường hợp dưới đây.
Nuôi con nuôi và bi kịch của người trong cuộc

Nuôi con nuôi và bi kịch của người trong cuộc

ANTĐ - Càng ngày, nhu cầu xin con nuôi càng nhiều hơn nhưng “nguồn” cho trẻ sơ sinh ngày càng ít đi. Số trẻ bị bỏ rơi ở các bệnh viện, trung tâm y tế hoặc các cơ sở xã hội chủ yếu là trẻ bị bệnh nặng như bệnh tim, bại não, dị tật hoặc nhiễm HIV. Trẻ lành lặn thì có hàng trăm hồ sơ xếp hàng chờ đợi. Hành trình xin một đứa con nuôi gian khổ trăm bề. Nhưng để nuôi dạy con nuôi lại là bi kịch của nhiều gia đình.
Người phụ nữ làm bạn với 1000 con chó, mèo

Người phụ nữ làm bạn với 1000 con chó, mèo

ANTĐ - Tổn thương nặng nề sau khi ly hôn, Lynea Lattanzio, Mỹ luôn cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng tới 300m2. Và bà bắt đầu nhận nuôi mèo từ đó. Ban đầu chỉ là 1 con, rồi 100 con và tới nay bà đã có gấp 10 lần số đó.