Đứa con mất nhân tính

ANTĐ - Sau những lời hỗn hào với người đã sinh thành ra mình, Vũ Văn Hồng (SN 1967-ảnh), HKTT ở thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội còn vung dao lên.

Sự việc xảy ra vào tối 23-11, khi đó bà Hoàng Thị Gái (SN 1936), trú ở Tương Chúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, định đi ngủ thì thấy con trai là Vũ Văn Hồng đã nằm chình ình trên giường. Không trả lại giường cho mẹ, Hồng buông ra lời xấc láo. Bị mẹ mắng, Hồng không nói gì, đi ra ngoài nhặt con dao rồi quay vào chỗ bà Gái, chém liền 2 nhát. Tiếp đó, Hồng vứt dao, dùng hai tay bóp cổ mẹ.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Gái, chị Huyền là con dâu của Hồng đang ở trên tầng 2 vội chạy xuống. Chứng kiến cảnh tượng trên, chị Huyền hô hoán rồi vào cứu bà Gái. Thấy mọi người kéo đến, Hồng bỏ chạy. Bà Gái được đưa tới bệnh viện cấp cứu với 2 vết thương ở đỉnh đầu. Nhận được tin báo, Đội Điều tra hình sự CAH Thanh Trì phối hợp với Đội xây dựng CAPT xã về ANTT khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Văn Hồng về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Vũ Văn Hồng khai nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do “thù” mẹ đẻ đã viết đơn đề nghị Tòa án xử y 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Nếu bà Gái không viết đơn, Hồng “đáng nhẽ” chỉ bị tù 6 tháng (!). Hơn nữa, trước đây bà Gái đến chùa ở, nhưng từ khi nhà Hồng xây mới, bà Gái quay về nên Hồng càng thêm bực tức, dẫn đến hành vi như trên. 

Năm 2012, Vũ Văn Hồng bị TAND huyện Thanh Trì xử 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đứa con mất nhân tính này ra tù cuối tháng 10-2013. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT – CAH Thanh Trì tiếp tục làm rõ.