Đủ no là tốt lắm rồi

ANTĐ - Bạn Hồ Thị Trang, công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long nấu cơm tối đợi 3 người bạn cùng phòng đang đi làm về cùng ăn.

- Hôm nay bạn nấu những món gì?

- Đậu xốt cà chua với thịt ba chỉ, rau muống luộc.

- Bữa ăn như vậy đi chợ hết bao nhiêu tiền?

- Bữa hôm nay em đi chợ hết 50.000 đồng. Thường bọn em quy ước mỗi bữa đi chợ từ 

50.000-60.000 đồng.

- Thu nhập của bạn là bao nhiêu?

- Tiền lương mỗi người khoảng 3 triệu đồng. Trong đó thuê nhà 1 triệu chia cho 4, tiền nước mỗi người là 100 nghìn đồng, tiền điện 4.000 đồng/số, chưa kể tiền gas… Muốn có tiền gửi về nhà thì phải thắt lưng buộc bụng lắm.

- Vậy cứ thịt ba chỉ và đậu xốt suốt à, những hôm muốn ăn gà, cá thì làm sao?

- Tất nhiên là tiền cho ăn uống hơi hạn hẹp, biết khó khăn nên gia đình thường gửi gạo, thực phẩm lên cho bọn em. Mỗi lần về quê, mấy chị em không ngại xách gà, cá đông lạnh, cá khô, hoa quả… Những lúc như thế là cải thiện rồi.

- Vậy còn hoa quả, sữa, đồ tráng miệng thì sao? Bữa ăn ở công ty có những thứ đó không?

- Không anh à, bữa ăn ở công ty chỉ đảm bảo tiêu chí no, làm gì có hoa quả tráng miệng. Hơn nữa, những hôm làm tăng ca thì khẩu phần bữa ăn đáng ra phải tăng lên thì lại vẫn giữ nguyên cả “chất” và “lượng”, có lúc mệt quá không ăn được.

- Những lúc mệt không ăn được thì bạn làm thế nào?

- Khi về mua vài hộp sữa, ít hoa quả về ăn cho lại sức. Quan trọng nhất là phải cố để… không ốm.