ĐTQG Việt Nam: Đứa con bị ghẻ lạnh

ANTĐ - AFF Cup 2014 đã cận kề. ĐT Việt Nam đã có bước chạy đà với những chiến thắng cách biệt trong loạt trận giao hữu nhưng thay vì lấy đó làm vui, người ta lại thấy lo nhiều hơn.

ĐTQG Việt Nam: Đứa con bị ghẻ lạnh ảnh 1Đội tuyển Việt Nam giờ giống như đứa con bị cha mẹ hắt hủi

Ở trận thắng U23 Bahrain 3-0, đối thủ của ĐT Việt Nam bị bào mòn thể lực vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, lại bị “cụt hứng” bởi sự cố mất điện trên sân Thống Nhất nên mệt mỏi đá... cho xong. “Liều thuốc thử” sinh viên Hàn Quốc mang đến sự thất vọng khi để thua dễ dàng với tỷ số tương tự trong trận đấu một chiều của đội chủ nhà. Xen giữa 2 trận giao hữu quốc tế này, thật khó hiểu khi VFF lại cho thầy trò HLV Miura “cọ xát” với hai đội bóng chiếu dưới là CLB Đồng Nai và Quảng Nam. Đã thế, trận gặp Đồng Nai diễn ra đúng 1 ngày sau trận gặp Bahrain, còn trận gặp Quảng Nam thiếu tới 6 trụ cột vì phải trả về cho Bình Dương đá Mekong Cup, đủ thấy sự hời hợt từ những người xếp lịch cho đội tuyển. 

Kế hoạch giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup đã trôi qua quá nửa với 4 trận thắng mà mục tiêu cọ xát, đúc rút kinh nghiệm cho đội tuyển trước trận đánh lớn vẫn chưa đạt bởi đối thủ đều chưa xứng tầm. HLV Miura hơn một lần bày tỏ: “Giá có đối thủ mạnh hơn thì chúng tôi sẽ biết điểm yếu của mình ở đâu mà khắc phục”. Ngặt nỗi, chuyện chọn ai làm đối thủ cọ xát lại do VFF quyết định khiến ông thầy người Nhật chỉ còn biết “cho gì dùng nấy”. Cứ thế, sau mỗi trận giao hữu thắng tưng bừng là nỗi lo “chưa biết yếu ở đâu để sửa” của thầy trò HLV Miura ngày một lớn dần.

Không khỏi bất bình khi nhìn cách mà giới quản lý chọn 1 đội sinh viên và 2 CLB làng nhàng ở V-League đá giao hữu với đội tuyển mà tháng 11 tới sẽ đại diện Việt Nam dự AFF Cup với mục tiêu giành HCV. Trong khi đó, U19 dù chỉ là đội tuyển trẻ song lại được VFF cho đi tập huấn dài hạn tại châu Âu, Nhật Bản và cọ xát “mệt nghỉ” tại các giải chính thức cấp khu vực, châu lục. 

Dễ thấy giữa ĐT Việt Nam và U19 đang có một khoảng cách được tạo ra bởi sự thiên vị của VFF, được chính Chủ tịch Lê Hùng Dũng gián tiếp thừa nhận: “Nhà có 4 đứa con, 3 thằng lớn hư làm cho gia đình tai tiếng còn thằng út ngoan ngoãn, học giỏi thì với tư cách làm cha mẹ, bạn có sẵn sàng giao phó sự nghiệp và trọng trách cho nó không?”. Điều đó còn thể hiện qua lời mào đầu của Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức: “Nếu được dư luận ủng hộ, chúng tôi sẽ cho các em U19 đá SEA Games 2015”, bất chấp sự hiện diện của lứa U21, U22. Cũng bởi sự thiên vị đó mà trong suốt các giải đấu qua, U19 luôn được quan chức VFF săn đón còn ĐT Việt Nam phải làm quen cảnh thầy trò tự động viên nhau tập luyện.

Tội cho thầy trò HLV Miura khi đang mang trong mình trọng trách giành HCV AFF Cup lại bị "người nhà" bóng gió là “đứa con hư làm cho gia đình tai tiếng”. Tự hỏi, nếu ĐT Việt Nam thực sự là đứa con hư thì vai trò trách nhiệm của bố mẹ chúng ở đâu?